Menu Close

Đặc sản

Một ông lụm cụm mới nghỉ hưu, về thăm quê cũ ở Việt Nam. Ông vào một tiệm ăn lợp lá khang trang bên đường hỏi cô chạy bàn:
– Cô cho tôi món đặc sản ở tiệm này nhé.
– Dạ, em nè!

alt

Bảo Huân

Tư Bạc Liêu (sưu tầm)

Hợp lý

Khi bồi bàn bưng món súp ra, ông khách lấy muỗng nếm rồi nhăn mặt:
– Anh à, sao súp nguội ngắt vậy?
– Ông kêu hồi mới vô, cách đây 2 tiếng, làm sao nó nóng được!

Tài Nguyễn (OK, thu lượm)

May

Ông khách vẫy người chạy bàn lại đưa chiếc hộp quẹt và nói:
– Tôi vớt được trong tô phở đấy!
Anh bồi bàn tươi rói:
– Cảm ơn ông. Vậy mà người ta cứ bảo bây giờ hiếm người thật thà lắm…

Tintin (góp nhặt từ internet)

Tưởng

Khách gọi giật một bồi bàn đi ngang:
– Này, tôi gọi món sườn nướng lần này là lần thứ ba rồi đấy!
– Tôi không ngờ ông lại thích món đó như vậy.

Hồ Văn Thái (GA, sưu tầm)

Chuyện nhỏ

Chàng và nàng hẹn nhau đã lâu. Một hôm, vẻ nghiêm trọng, chàng nói:
– Em yêu. Anh phải nói với em một sự thật…
– Gì vậy?
– Anh đã có vợ rồi..
– Xời ơi, tưởng anh bị ticket cảnh sát hay gì chứ!

Dũng hói (LA, st)

Ưu điểm

Mọi người mai mối cô gái cho chàng nọ:
– Cổ hát hay lắm…
– Múa giỏi nữa…
– Đánh piano rất tài…
– Vẽ đẹp như tranh…
Chàng trai xua tay:
– Bây giờ tôi cần nghe ưu điểm của cô ấy!

Ba chợ quán
(VN, email)

Biết điều

alt

Bảo Huân

Vợ đang chuẩn bị rửa đống chén ngồn ngộn thì chồng đến ngăn lại:
– Hôm nay là ngày Phụ Nữ, em không nhớ sao!
Vợ cảm động, rơm rớm thì chồng tiếp tục, giọng trìu mến:
– Em đi nằm nghỉ đi, mai hẵng rửa.

Jenifer Ngọc (ghi lại)