Menu Close

Thánh Tử Giêsu Nguồn liên đới của Giáo Hội Hoàn Vũ

Vào một buổi sáng Thứ Bảy cuối mùa đông, cộng đoàn Thánh Justin Tử Đạo thuộc thành phố Anaheim, Giáo phận Orange, đã sốt sắng và long trọng mừng lễ Santo Nino, mà tôi dịch là “Thánh Tử Giêsu”, để yêu kính và suy tôn Chúa Hài Đồng.

Một Hài Đồng Giêsu Đa Dạng

alt


Giêsu của mọi tầng lớp xã hội, như Lakers Fans

Biến cố này không chỉ đơn thuần là một lễ kính, mà là cả một ngày hội mà trong đó, giáo dân quy tụ để cùng tỏ lòng yêu thương quý mến một Giêsu Hài Đồng rất thân thuộc, gần gũi với mỗi một người ở đây.

Vì sự suy tôn yêu kính rất cá nhân này, mà Chúa Hài Đồng được khoác lên biết bao là dung mạo và sắc thái: một Giêsu giữa đời, một Giêsu trong lòng người, một Giêsu của riêng từng người.

Cả nhà thờ tràn ngập giáo dân, mỗi người cung kính mang theo ít nhất là một ảnh tượng Giêsu. Điều làm tôi hết sức ngạc nhiên là tuy có cả ngàn ảnh tượng Chúa Hài Đồng trong ngày lễ này, nhưng không có một tượng nào giống tượng nào cả.

Đa số các tượng được khoác hoàng bào với vương miện, để suy tôn Chúa Giêsu là Vua. Nhưng cũng có những Giêsu Hài Đồng rất ‘bình dân’ và ‘tân thời’, được mặc những chiếc áo Lakers và trang phục hiện đại.
Nhưng theo tôi, dù Chúa Hài Đồng được tạc theo da vàng hay da trắng, khoác hoàng bào hay áo thể thao, thì Ngài vẫn có một ‘đồng phục’ duy nhất và thống nhất trong đại lễ này: Chiếc áo duy nhất mà Ngài đang mặc chính là lòng yêu kính của bao Kitô Hữu quây quần để tôn vinh Ngài.

Một nét sùng kính của người Công giáo Phi Luật Tân

Trong thời đại di dân toàn cầu hóa này, mỗi người di dân ra đi, tuy không vác theo xứ sở đất đai trên vai, nhưng có thể mang theo bao phong tục tập quán từ ngàn đời.

Tại Giáo xứ Thánh Justin Tử Đạo này, ngày lễ Thánh Tử Giêsu được giáo dân người Mỹ gốc Phi đảm trách. Truyền thống sùng kính này được thể hiện qua nhiều hình thức văn hóa của họ, từ những vũ điệu cổ truyền, những thổ ngữ khác nhau trong lời nguyện giáo dân, cho đến những tà áo truyền thống, những tấu khúc tán tụng hồng ân.

Trước Thánh Lễ, giáo dân tụ họp để cầu nguyện, và ngay sau Thánh Lễ, họ biểu dương niềm tin qua tràng chuỗi Mân Côi khi kiệu tượng Thánh Tử trong khuôn viên nhà thờ. Vì là Thánh Lễ suy tôn một Hài Nhi, nên Cha Chủ Tế đã đặc biệt ban phép lành cho trẻ em ngay trước khi kết lễ.

alt

Linh mục chủ tế ban phép lành cho trẻ em nhân ngày Đại Lễ

Và dĩ nhiên, vì đây là một ngày hội vui, nên giáo dân cũng thực hiện một buổi văn nghệ và một tiệc mừng tại phòng hội giáo xứ. Thật là một ngày đại lễ!

Giêsu Hài Đồng nối liền Thế Giới

Vợ chồng tôi ngồi cạnh Bà Simona Rodriguez trong Thánh Lễ. Cũng như Bà, chúng tôi không hiểu tiếng Phi phổ thông (Tagalog) hay những thổ ngữ Phi khác được dùng trong Thánh Lễ. Nhưng chúng tôi hiệp nhất với cộng đồng dân Chúa trong ngày hôm ấy trong niềm tin và lòng yêu kính Giêsu Hài Đồng.

Bà Simona cho tôi xem hai bức tượng mà Bà mang theo. Trong đó, một bức đã có trên một trăm tuổi (xin xem hình), vốn đã được truyền từ đời Bà ngoại đến đời Mẹ của Bà, và đến đời Bà. Vì Bà đã cao tuổi, nên Bà sẽ truyền lại tượng Thánh cho một trong các con gái của Bà.

Bà Simona vốn xuất thân từ Texas, và lớn lên tại New Mexico. Bà hồi tưởng những đại lễ Thánh Tử Giêsu trong suốt thời thơ ấu của mình, một biến cố rất thân thuộc và quan trọng đối với người Công Giáo nói tiếng Tây Ban Nha.

Là một giáo dân tại Giáo xứ Thánh Justin Tử Đạo ngay từ những ngày tiên khởi, Bà Simona đã gắn bó với đời sống đạo tại đây trong hơn 40 thập niên.

Tôi chợt nghĩ, một Thánh Lễ suy tôn Thánh Tử Giêsu, cho dù được cử hành bằng ngôn ngữ gì đi nữa, thì có lẽ cũng sẽ rất gần gũi và riêng tư đối với Bà. Đó là vì Thánh Lễ ấy được cử hành ngay tại giáo xứ nhà, và Thánh Lễ ấy ngân vang những tiềm thức tuổi thơ chất chứa lòng mộ đạo của bao đời.

Qua mỗi Thánh Lễ mừng Giêsu Hài Đồng, Giáo hội hoàn vũ được kết chặt hơn trong tình yêu kính và niềm tin, nhất là khi Giêsu ấy đã hóa thân đi vào đời sống của mỗi một Kitô Hữu, mặc lấy tâm tình của họ, biểu đạt những giấc mơ và suy tư rất đời thường của họ.

Thánh Tử Giêsu là Vua của lòng người, trong một cách bình thường và đơn sơ nhất, xuyên suốt các biên giới văn hóa hay ngôn ngữ. Chính trong sự hiện diện này, mà Thánh Tử Giêsu liên kết Dân Chúa ở mọi nơi, cho phép Giáo hội toàn cầu khoe sắc khoe màu trong một Tình Hiệp Nhất.

alt

Rước tượng Santo Nino sau Thánh Lễ

TG-Tn
Hình: Olivier Glassey-Trầnguyễn