Menu Close

Đủ

Một triệu phú già hối thúc con trai lấy vợ, chàng trai ngập ngừng :
– Nhưng con muốn tìm một cô gái đủ “Công – Dung – Ngôn – Hạnh” cơ!
– Thế phải cưới bốn vợ à?

alt

Tú Nạc (sd)

Hạnh phúc

Con trai về thăm bố mẹ. Ông bố hỏi:
– Vợ đâu. Có chuyện gì hả?
–  Bình thường mà bố. Tụi con vẫn chat với nhau thường xuyên ấy chứ!

Đỗ Đình Long (OH, st)

Thật

Chồng vừa về tới, vợ chạy ra khoe:
– Anh xem chiếc váy em mới mua nè. Đẹp không?
– Ừ. Nhìn phía sau thì ai cũng nghĩ là em xinh lắm.

Trương Văn Sáng (Lubbock, TX)

Bận

Bà nọ nghe chuông cửa, thấy một ông đứng chờ vẻ sốt ruột:
– Bà có phải vợ ông Jack?
– Phải ạ.
Ông nọ chỉ 5 người đứng vịn nhau xiêu vẹo:
– Bà xem ai là ổng thì dìu vào. Tôi còn đến mấy chỗ phải đi nữa!

Tư Bạc Liêu (sưu tầm)

Hợp ý

Sau khi về hưu, cặp vợ chồng già thư thả dạo chơi. Chợt người chồng hỏi, nếu ông qua đời trước thì bà sẽ làm gì. Bà đáp:
– Em sẽ tìm thuê chung một ngôi nhà với vài quả phụ hoặc phụ nữ độc thân khác. Phải trẻ trẻ chút mới vui và khuây khoả nỗi buồn.
Rồi bà hỏi lại:
– Nhỡ em chết trước anh thì sao?
– Anh cũng sẽ làm y như thế!

Công Cô Nương (ll)

Tả

Hai giám đốc gặp nhau. Một ông hỏi:
– Có gì mới không?
– Thường. Mới đổi thư ký.
– Đẹp không?
– Đẹp!
– Cô ta ăn mặc ra sao?
– Rất nhanh!

Hai cà tàng (lượm lặt)

Có đầu đuôi

alt

Vợ đi xa gọi điện thoại về nhà:
– Con mèo cưng của em thế nào rồi?
– Chết rồi!
– Trời! Một tin đau xót như vậy anh phải nói có đầu có đuôi chứ? Chẳng hạn, anh có thể kể là: “Nó trèo lên nóc nhà, không cẩn thận nên rơi xuống đất, rồi…” Sau đó mới từ từ nói: “Nó không còn nữa”. Anh hiểu không?
– Anh xin lỗi, anh hiểu rồi.
– Còn mẹ em thì sao?
– Mẹ trèo lên nóc nhà…

Trương Ngọc Bửu Sang (GA, lượm lại)