Không phải lúc nào con người ta cũng thích đứng nhất. Chẳng hạn như Sultan Kosen, người cao nhất thế giới ở Thổ Nhĩ Kỳ. Anh và gia đình phát hoảng khi thấy thằng con cứ vọt thẳng lên trời. Chỉ trong 3 năm, Kosen đã thực hiện “bước nhảy vĩ đại” qua mặt những người đang giữ kỷ lục thế giới về chiều cao. Lặn lội khắp Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey), khi các bác sĩ bó tay thì may mắn được tin bác sĩ Jason Sheehan tại University of Virginia Medical Center (Mỹ) nhận điều trị miễn phí. Cuộc chữa trị thành công sau khi bác sĩ Sheehan “khoá” được hormone tăng trưởng của Kosen. Lúc này chiều cao của anh đã lơ lửng ở mức 8 feet 3 (2.5 mét).
Nói đến đàn ông, không thể không nhắc đến phụ nữ. Người phụ nữ cao nhất thế giới thuộc về Yao Defen (Trung Quốc). Cô cao 2.33 mét (khoảng 7 feet 8), nặng 440 lbs (200 ký). Cũng như những “cao nhân” khác, cô bị chứng rối loạn hormone tăng trưởng. Lúc mới sinh, Yao Defen chỉ 6 lbs, nhưng lúc 3 tuổi cô ăn như tằm ăn dâu, gấp ba những trẻ bình thường và lớn vùn vụt cho đến khi trở thành người phụ nữ… cao nhất hành tinh.

Sophie Yu, Kelly Garrett, Bs Mary Lee Vance, Sultan Kosen và Bs Jason Sheehan tại University of Virginia Medical Center. Ảnh UVA

Yao Defen và khách thăm viếng.
Êm đềm như nghề… võ sĩ
Yao Defen hầu như không kiếm được việc làm. “Nghề” của cô là đi “trình diễn” chiều cao, nhờ đó đời sống tạm ổn. Nghề kiếm cơm oải nhất là võ sĩ. Chịu bầm dập, u đầu sứt trán, lắm khi lật gọng giữa sàn. Ngoại lệ hiếm hoi, cũng có một vài võ sĩ trở nên giàu có. Eric Prindle (ảnh bên, bên trái) không phải là loại võ sĩ ngon lành như vậy nhưng vừa qua anh không phải động một ngón tay mà vẫn chiến thắng, lãnh trọn $100,000 đô la tiền thưởng. Đây là lần so găng hạng nặng với đối thủ Thiago Santos. Không rõ Thiago Santos uống lộn thuốc… Best Slim hay không mà trước ngày thượng đài anh bị giảm mất 12 lbs. Tiêu chuẩn hạng nặng tối thiểu là 265 lbs. Trọng tài hủy cuộc đấu và tuyên bố Prindle thắng cuộc.

Chỉ một phút huy hoàng rồi tắt ngúm…
Nếu cứ thắng cuộc hoài kiểu này chắc không ai dám nói nghề võ sĩ là vất vả. Riêng Eric Prindle thì chắc sẽ vô cùng khoái chí. Không biết lần tới, anh còn gặp những võ sĩ ăn kiêng như Santos nữa không. Không chỉ Prindle mà vừa qua 302 người Đan Mạch cũng nhận được niềm vui nổ trời khi công ty Lottery thông báo mỗi người trúng 5 tỉ Danish Krone (tương đương $90 triệu US đô la). Tin vui đột ngột này khiến có người lên cơn đau tim, nhiều người gọi vào sở tuyên bố bỏ job và những người khác giăng đèn, kết hoa mời bạn bè, bà con dự tiệc. Trong khi đang rộn ràng chuẩn bị thì email thứ nhì, xin lỗi và đính chính giải trúng chỉ có 50 Danish Krone ($9 đô la)!