Buford, một thị trấn rất nhỏ nằm heo hút trên một miền quê tiểu bang Wyoming của Hoa Kỳ, bỗng nổi tiếng toàn cầu trong những tuần vừa qua. Có ít nhất 46 quốc gia trên thế giới đã để mắt dòm ngó. Nó được ông Don Sammons, chủ nhân và cũng là cư dân duy nhất, rao bán đấu giá trên mạng. Nếu Buford là nơi lý tưởng để kinh doanh hoặc để ở thì giới đầu tư ở Mỹ đã nhảy vào từ lâu rồi. Nơi đây, khỉ cũng không và gà cũng không! Khí hậu rất khắc nghiệt mà đất đai chẳng có gì nên người dân bỏ đi hết, chỉ còn ông Sammons ở lại. Tưởng chỉ có những người như nhà thơ Chế Lan Viên thích sống trong điêu tàn và chết trơ trọi cuối trời xa mới mong muốn đầu tư cho mình một nơi chốn như thế. Hơn nữa, giá khởi đầu là 100 ngàn Mỹ kim thì có lẽ chỉ những ai dư tiền mới dám mua. Vậy mà có người đã bỏ ra 900 ngàn Mỹ kim để được thực sự làm chủ thị trấn nhỏ bé này.
Người này, là một “liền ông” và cá tính có thể hoàn toàn khác với nhà thơ Chế Lan Viên, muốn được giấu tên nhưng nói rõ lý do mình muốn mua: “Được làm chủ một tài sản gì đó trên đất nước Hoa Kỳ là mộng ước đời tôi”. Mới nghe đủ biết người này không phải dân Mỹ, công dân Mỹ, hoặc thậm chí là thường trú nhân ở Mỹ. Bất cứ ai được sinh sống hợp pháp ở Mỹ đều dễ dàng sở hữu một vài thứ trên đất nước này. Tối thiểu cũng sở hữu… chính mình, một tài sản (chắc là) quý nhất đời!

Buổi đấu giá
Có những nước trên thế giới mà người dân không có quyền làm chủ bản thân. Họ không được tự do biểu lộ tư tưởng và tình cảm của mình; ngay cả lòng yêu quê hương và căm thù giặc ngoại xâm! Họ có thể bị chính quyền bắt… cóc chỉ vì phản đối chuyện đất đai tổ tiên bị ngoại bang ăn cướp. Thành ra, nếu có ai sẵn sàng bỏ ra gần triệu Mỹ kim chỉ để được làm chủ một tài sản gì đó, dù ở nước Mỹ xa xôi, cũng là một điều… dễ hiểu.
Tính ra, thế vẫn chưa đắt lắm! Trước đây có cả hàng triệu người sẵn lòng đánh cá mạng sống chính mình chỉ vì ước mong được tự do làm… người. Nhiều người trong số họ đã bị vào bụng cá hoặc nằm dưới đáy đại dương.
Người buông xuôi về nơi đáy nước
Người có mộng một nấm mộ xanh?
Không biết ông hay bà triệu phú ấy có ý định dùng một miếng đất nhỏ trong thị trấn Buford xây một ngôi mộ hay tấm bia để tưởng nhớ những người đã từng có những ước mơ tương tự như mình? Mong rằng tấm lòng ông bà cũng sẽ bao la nhưng đừng như… biển cả:
Biển ngây ngô hay biển man rợ
Biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ?
Đêm đêm, trong gió hú ở thị trấn cheo leo heo hút này, có thể ông bà sẽ nghe tiếng kêu than từ đáy biển vọng lên hoặc lời cầu nguyện từ bên kia bờ Thái Bình Dương vọng lại! Có thể ông bà sẽ không nghe thấy gì cả…
Lời kinh đêm, ôi lời kinh đêm!
Lời kinh buồn như tiếng mẹ thở dài
Ai có nghe thấu lời kinh khổ,
Sao cúi mặt gục đầu ngủ quên?
Chủ nhân mới của thị trấn này cũng là người Việt Nam, công dân Việt Nam.
HNH
chuyenkhongdau@gmail.com