Ba đồng một mớ đàn ông
Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha
Ba trăm một mụ đàn bà
Mua về mà trải chiếu hoa cho ngồi
Phải chăng trên thế giới, chỉ đàn ông trong xã hội Hồi giáo mới thật sự có giá trị? Từ Việt Nam thời xưa (trong ca dao?) cho đến nước Mỹ ngày nay trong đời thường, đàn ông bao giờ cũng nằm rất thấp trên nấc thang giá trị xã hội. Thậm chí thua cả… chó! Nếu trong nhà không nuôi chó thì may ra đàn ông đỡ cảm thấy bị mất giá. Nếu nhà có tới… 2 con chó thì không biết đàn ông sống ra sao?
Michael Stolz, một ông… cụ 76 tuổi ở Lewisville (tiểu bang Texas), đã sống với 2 con chó (dữ) và một người vợ. Hai con chó này dữ đến nỗi phải treo trước cổng tấm bảng “coi chừng chó (dữ)”. Chúng vừa dữ vừa… ngang tàng, coi ông không ra gì! Chúng phóng uế bừa bãi, ngay cả trong phòng khách. Ông đã nghỉ hưu và đang dưỡng già mà phải đi dọn dẹp những thứ ấy thì khổ thân và… tâm vô cùng! Đã mặc cảm với thân phận vừa già vừa… đàn ông, lại phải còng lưng làm đầy tớ cho mấy con chó thì, trên đời này, còn nỗi khổ nào tệ hơn? Người vợ của ông, có lẽ không muốn thông cảm với nỗi khổ của chồng, cứ bênh vực hai con chó. Bà trẻ hơn ông tới… 27 tuổi. Cuộc đời ông, đáng lý ra, phải sướng như tiên! Có lẽ nhiều đêm nằm, ông thầm ước gì nhà ông không có hai con chó… đẻ ấy! Chứ có đâu mà lại khổ hơn… chúng như thế?

Hôm Thứ Bảy ngày 24 tháng 3 vừa rồi, không rõ ông đã cảm thấy khổ thân hay khổ tâm khi thấy chúng lại phóng uế trong nhà. Ông lập tức lấy súng bắn chết cả hai đứa ngang tàng ấy. Vợ ông, đang ở trong bếp, thấy vậy đã la toáng lên. Càng không hiểu vì lý do gì, ông đã quay sang bắn chết luôn người vợ. Sau đó ông trở nòng súng để tự kết liễu đời mình nhưng súng… hết đạn. Ông cứ ở vậy trong nhà cho đến… 3 ngày sau thì cảnh sát ập vào bắt đi. Sự việc được khám phá là nhờ ở sở làm của vợ ông gọi cho cảnh sát vì thấy bà vắng mặt mà không gọi điện thoại vào xin nghỉ. Khi cảnh sát đến gõ cửa thì ông Stolz không cho ai vào. Cuối cùng, cảnh sát phải gọi lực lượng đặc biệt đột nhập vào nhà. Ông Stolz không hề chống cự và khai báo ngay mọi chuyện cho cảnh sát.
Ai có thể ngờ một gia đình với một người chồng già và một người vợ trẻ đã tan nát chỉ vì 2 con chó? Giờ đây, người về bên kia thế giới, người ở trong tù chờ ngày ra tòa. Ông Stolz không có đủ tiền nộp để được tại ngoại. Giả sử được ngồi chiếu hoa trong tù đi nữa, không biết ông buồn hay vui khi số tiền thế chân phải là 250 ngàn Mỹ kim?