Menu Close

“Nữ hoàng” pizza

Pizza trở thành món ăn khá quen thuộc với người Việt cho dầu ít khi… “order”. Giới choai choai hăng hái hơn, họ có thể ăn dăm ba lần trong tuần nhưng “chuyên trị” pizza như Sophie Ray, cô gái ở xứ Wales thì chắc ít ai sánh bằng. Cô gái 19 tuổi này không ăn gì khác ngoài ngày 3 bữa pizza ròng rã 9 năm trời. Gia đình cô lo ngại cô sẽ béo phì nhưng đến nay thì cô vẫn khoẻ mạnh chỉ hơi… tròn tròn chút tí.

alt

alt

Những máy tự động lạ thường

Ray phải tích lũy sẵn một kho pizza đông lạnh ở nhà, phòng khi băng giá các cửa tiệm đóng sớm. Bởi xứ Wales không có máy bán pizza tự động như ở Ý. Trên thế giới đầy dẫy các loại máy bán hàng tự động (vending machine). Khi cần bạn có thể mua lon Coke hay bịch chip. Nhưng hiện nay, vending machine không chỉ bán snacks hay nước ngọt mà đủ thứ trên đời. Ở Trung Quốc có máy bán cua sống tự động. Bỏ tiền, bấm nút, lấy về con cua sống nhăn, sau đó hấp, xào gừng, ướp tỏi tùy khả năng chế biến của bạn. Ở Nhật có máy bán sushi, mới đây thêm máy sơn móng tay (Fingernail Painting Machine). Bạn chỉ việc chọn mẫu, màu sơn, xong thò ngón tay vào, máy sẽ “đo” bằng tia laser và sơn phết, “ dì sây” theo mẫu đã chọn. Giá 300 yen ($3 đô la) cho 2 ngón tay trong vòng 2-3 phút. Tác phẩm khá hoàn hảo, tất nhiên không thực hiện được những yêu cầu tùy hứng của khách như các thợ nail chuyên nghiệp.

alt

alt

Máy làm móng tay tự động ở Nhật

Ở Pháp còn có máy… tắm chó (Dog-O-Matic). Thảy con chó vào, bỏ tiền và lát sau trả lại cho bạn con chó sạch bong, dĩ nhiên còn… sống. Loại máy này cũng có thể tắm mèo. Phương cách hoạt động của Dog-O-Matic giống như máy rửa xe (car wash) phối hợp với… máy giặt.

alt

alt

alt

Máy tắm chó Dog-O-Matic ở Pháp

Lái xe hay uống rượu?

Người ta hay bảo đừng uống rượu vừa lái xe, hình như có hai nghĩa, một muốn nói lên sự nguy hiểm, hai là… tài chánh. Bởi đôi khi mua một chai rượu có thể ngang với giá một chiếc Lamborghini!

Nhân kỷ niệm 60 năm “trị vị” của Nữ hoàng Anh Queen Elizabeth II, hãng  Johnnie Walker tung ra thị trường 60 chai Diamond Jubilee, với loại rượu được ủ từ năm 1952. Không chỉ phẩm chất rượu được đo lường, kiểm tra bởi những chuyên viên thượng hạng mà việc thiết kế mẫu chai cũng cần đến những nhà tạo mẫu siêu đẳng. Giá $198,500/chai. Phóng viên lo ngại hỏi ông Harold Brooks, giám đốc thương mãi, về giá cả, ông cười, cho hay vẫn không đủ để bán! Hiện nay những nhà giàu “đỏ” từ các nước Á châu tiêu tiền một cách điên cuồng, có lẽ bù lại sự kìm hãm lâu nay, cộng với tài sản…. trên trời rơi xuống, họ luôn luôn là những khách hàng đầu tiên và… cuối cùng!


alt

alt

Chuyên gia kiểm tra sản phẩm của Johnnie Walker và chai Diamond Jubilee