Sau những tháng dài của mùa Đông lạnh lẽo, Xuân đến và đem theo với nó vài món quà thiên nhiên mà ai cũng thích: thời tiết ấm, hoa nở khắp nơi, và chim hót líu lo.
Đối với những độc giả ở miền Bắc đã phải gác máy ngồi nhà bên lò sưởi bao tháng qua, giờ là dịp bạn có thể bước ra ngoài cho máy hình của bạn một chút “exercise”. Góc nhiếp ảnh kỳ này sẽ chia sẻ vài cách chụp hoa và chim.
Hồng, Cúc, Lan, Huệ…
Một sự tình cờ với tên của các cô gái, nhưng kỳ này chúng ta sẽ không nói về chụp ảnh chân dung người. Khi trời ấm, lá đâm chồi, cây lớn lên, và hoa nở ở những công viên thành phố; nếu nhà bạn có trồng hoa thì bạn sẽ không cần phải đi xa. Bất cứ loài hoa nào cũng có thể cho bạn một tấm hình đẹp. Chọn loài hoa cúc tương đối dễ hơn cho những người mới bắt đầu.

Đóa hoa dâm bụt, chụp ở vườn sau nhà.
Lý do là một đóa hoa hơi phẳng ở giữa thì dễ lấy độ nét và bố cục hơn. Chĩa ống kính vào hoa với nhiều góc cạnh khác nhau, bạn sẽ có nhiều hình để chọn.

Hoa dâm bụt, từ góc cạnh khác, tạo nên cái nhìn nghệ thuật hơn.
Bí quyết: làm sao để ống kính càng gần hoa càng tốt. Nhưng bạn nên cẩn thận; tất cả ống kính đều có giới hạn của khoảng cách gần nhất để lấy nét (minimum focus distance). Bạn cần biết số này và đừng để máy qua khỏi giới hạn. Rất nhiều máy ảnh bỏ túi có chế độ chụp cận (macro mode). Còn những máy DSLR thì lại cho phép bạn gắn ống kính chuyên môn về macro. Nếu bạn chưa có ống kính macro thì có thể dùng extension tube.
Bị ít ngủ
Không biết với những người khác thì sao, nhưng với bản thân tôi, mùa Xuân đến thì tôi thường bị ngủ ít hơn. Một phần vì ngày càng dài hơn, mặt trời lên sớm hơn; một phần vì bên ngoài cửa sổ chim hót um sùm. Tôi còn nhớ vài năm về trước, cứ mỗi sáng khoảng 5 giờ một bầy chim hót inh ỏi ngay trước cửa sổ làm tôi ngủ không được. Đến một ngày tôi để ý thì thấy một cặp chim sẻ đã làm tổ ngay trên máng xối nhà. Lỡ bị đánh thức mỗi ngày thì tôi đành lái xe tới khu thiên nhiên chụp hình luôn. Từ đó có luôn thói quen thức sớm để đi săn ảnh.
Thú vui săn ảnh chim con

Giây phút ấm cúng ở gần tổ chim. Mùa Xuân 2010, Andy đã bỏ ra suốt 15 ngày để “làm quen” với gia đình chim ở nơi hoang dã.
Như đã nói sơ ở đoạn trên, mùa Xuân là mùa làm tổ của nhiều loài chim. Có ít người may mắn được “gặp gỡ” những chú chim con, có vài điều nên cẩn thận. Nếu bạn đến quá gần chim con, dĩ nhiên chúng sẽ được cha mẹ chúng cố gắng bảo vệ hết mức. Có nhiều trường hợp, vài người bộ hành còn bị chim ó mẹ nhào xuống lấy móng quào đầu, mất nón. Để lấy được hình gần, bạn cần phải có ống kính telephoto hoặc máy ảnh có độ optical zoom mạnh (10x hoặc cao hơn).
Khi bạn chụp chim con, nên lấy bố cục chung với chim cha hoặc chim mẹ để thể hiện được tỷ lệ của chim con, và có sự tương tác giữa mẫu/tử hoặc phụ/tử.
Một điều rất hay, nhưng cũng rất khó để làm: để ống kính trước mặt chim thay vì sau đuôi chim. Thường thường chúng ta thấy những tấm hình “a-ma-tơ” lấy từ sau… đuôi chụp tới, đó là vì cha mẹ chúng dẫn chúng đi chỗ khác khi thấy người ở gần.
Bí quyết: chọn sẵn một chỗ thích hợp rồi chờ gia đình chim đi tới, bạn sẽ lấy được góc cạnh trực diện, hấp dẫn hơn nhiều.

Và kết quả, Andy đã được chú chim con “chấp nhận” làm “cha nuôi”
Góc cạnh trực diện của vịt con và vịt mẹ, trước ống kính 300mm. Tác giả đã phải nằm hụp dưới ao để lấy được phối cảnh này.
Bắt cá (chim) hai tay
Nếu bạn nào thích cả hai (hoa và chim) và thích một cuộc thử thách, đây cũng là dịp để bạn thử chụp món này. Mỗi năm vào mùa Xuân, những con chim nhỏ tí xíu có tên gọi Hummingbirds ra các vườn hoa để… hút mật. Mặc dù có kích thước nhỏ, nhưng chúng không kém phần “xóc hàng”. Chúng đuổi nhau chí chóe nhanh như những mũi phi tiêu. Muốn chụp hình được rõ và đẹp thì cực kỳ khó khăn. Khổ nỗi, nếu để tốc độ quá cao, cánh chim hummingbird sẽ bị “cứng đơ” như sắp rớt xuống đất. Và nếu để quá chậm, hình sẽ bị mờ đến nỗi… chóng mặt. Riêng tôi, qua kinh nghiệm lâu năm, nên để tốc độ 1/60 giây mà hình vẫn có kết quả mong muốn: mắt chim rõ mà đôi cánh thì mờ, rất linh động.
Xuân này có lẽ vài bạn độc giả sẽ bị mất ngủ vì những đóa hoa và mấy chú chim con dễ thương.

Hummingbird và hoa: mắt rõ, cánh mờ, ở tốc độ 1/60 giây.