Bạn hiền,
Bất chấp sự phản đối của quốc tế, nhà nước Bắc Hàn lì lợm cho phóng tên lửa mang tên Ngân Hà 3. Theo Bình Nhưỡng thì đây là hỏa tiễn có nhiệm vụ mang vệ tinh khảo sát thời tiết đi vào quỹ đạo. Còn theo Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn và các nước Tây Phương thì đây chỉ là các mặt nạ che đậy mục đích thử nghiệm tên lửa đạn đạo với hy vọng có khả năng chuyên chở đầu đạn hạt nhân.
Khác với các lần phóng thử nghiệm đạn đạo trước đây, lần này Bình Nhưỡng cho mời các quan sát viên và báo chí quốc tế đến xem tên lửa họ sắp phóng. Không chỉ bất chấp phản đối của thế giới, Bắc Hàn còn ra vẻ rất tự tin là chuyến phóng sẽ thành công, đi tuyên bố rùm beng rằng vệ tinh thời tiết này sẽ được đưa ra ngoài quỹ đạo địa cầu để vinh danh cố chủ tịch Kim Nhật Thành nhân dịp sinh nhật thứ 100 của ông.
Rồi cái ngày phải đến đã đến, đúng 7 giờ 39 phút sáng Thứ Sáu ngày 13 tháng 4, năm 2012 cơ quan không gian Bắc Hàn ra lệnh nhấn nút. Tuy nhiên, thay vì bay vào quỹ đạo, tên lửa Ngân Hà 3 lại lao xuống biển Hoàng Hải sau khi nổ tung ra 20 mảnh!
Thú thật với bạn hiền, BTL tôi không ngạc nhiên một chút nào khi hay tin tai nạn tên lửa của Bắc Hàn, nếu mà chuyến phóng này mà thành công thì đó mới là điều đáng ngạc nhiên. Cứ xem lại lịch sử thử nghiệm tên lửa của Bắc Hàn thì biết liền, tỉ lệ thành công trên thất bại gần bằng con số không! Trước khi lần phóng này xảy ra, BTL tôi định viết thư gửi đến bạn hiền để tiên đoán sự thất bại này, nhưng công việc trong hãng bận quá, định đến cuối tuần này sẽ viết thì không ngờ Bắc Hàn nhấn nút nhanh quá làm BTL tôi không kịp trở tay. Bây giờ viết thư này gửi đến bạn hiền tuy hơi muộn, nhưng thà muộn còn hơn không.
Trong bức thư định gửi bạn hiền nhưng không kịp, BTL tôi muốn nói là thể nào cái số phận của tên lửa Ngân Hà cũng sẽ đen như cái mõm chó, không bị nổ banh trên giàn phóng thì tan xác trên biển Hoàng Hải, cho nên thay vì đặt tên là Ngân Hà nên gọi là tên lửa Hoàng Hải thì hay hơn! BTL tôi còn định đi xa hơn, muốn tiên đoán là sau khi phóng, Bắc Hàn sẽ không chấp nhận có tai nạn xảy ra. Tuy nhiên lần này khó có thể lấp liếm được, mấy lần trước khi thử nghiệm tên lửa đạn đạo không thành công vì không bay hết khoảng cách vạch trước, mặc kệ Mỹ và Nhật phân tích và chụp hình từ vệ tinh cho thấy rõ đường bay trật của tên lửa, Bắc Hàn cứ ba hoa là thử nghiệm thành công rực rỡ. Lần này khó có thể nói điêu là vì đường bay của tên lửa không phải vòng vòng dưới đất liền, mà phải ra tận ngoài quỹ đạo, nơi mà Hoa Kỳ có đầy dẫy các vệ tinh sẵn sàng chụp hình để kiểm chứng. BTL tôi nghĩ là chính phủ Bắc Hàn, vốn quen tính nói phét, biết đâu sẽ đổ lỗi tai nạn xảy ra là vì bị hỏa tiễn đất đối không của Nhật hay Nam Hàn bắn rơi.

Nói gì thì nói, lần này chính phủ Bắc Hàn đã mời các quan sát viên đến chứng kiến biến cố phóng hỏa tiễn. Đây có thể là một lỗi lầm mà Bình Nhưỡng sẽ hối hận vô cùng, chỉ vì mời quá nhiều người xem, sự việc rõ như ban ngày, thì bây giờ muốn đổ lỗi là bị kẻ xấu bắn rơi Ngân Hà coi bộ khó quá. Cuối cùng thì nữ phát ngôn viên của nhà nước Bắc Hàn cũng phải lên đài truyền hình chính thức KCNA để thú nhận là vệ tinh Quang Minh và con tàu chuyên chở nó đã không đạt đến độ cao cần thiết. Nguyên văn là: “Vệ tinh quan sát trái đất đã thất bại trong việc đi vào quỹ đạo được định trước. Các nhà khoa học, kỹ thuật viên và chuyên gia đang tìm hiểu nguyên nhân của thất bại”. Tưởng cũng nên nói rõ là phải đến 4 tiếng sau bản tin này mới được thông báo, trong khi chỉ cần vài giây sau là Hoa Kỳ và Nam Hàn lập tức tuyên bố sự thất bại.
Trước khi phóng thì rùm beng tuyên bố là chương trình không gian của Bắc Hàn ngoài việc vinh danh Kim chủ tịch vĩ đại còn để chứng minh cho cả thế giới là quốc gia này đã trở thành một nước mạnh và thịnh vượng. Thịnh vượng đâu BTL tôi không thấy, chỉ thấy dân chúng chết đói hàng loạt, phải đi ăn xin viện trợ nhân đạo của quốc tế. Tên lửa Ngân Hà 3 và Quang Minh Tinh 3 đã ngốn đi cỡ một tỷ đô-la, số tiền đó để mua lương thực thì có thể cứu đói được hàng triệu người.
Bạn hiền, bây giờ thế giới đang lo lắng là sau thất bại ê chề này Bình Nhưỡng muốn vớt vát danh dự bằng cách tăng cường nỗ lực thử nghiệm bom nguyên tử. Khỏi cần nói thì ai cũng biết là Bắc Hàn muốn dùng việc đẩy vệ tinh vào vũ trụ để đánh bóng hình ảnh của vị tân lãnh đạo Kim Jun-un, một lãnh tụ mới 28 tuổi hỉ mũi còn chưa sạch. Theo Giáo sư Toshimitsu Shigemura của đại học Tokyo thì chế độ Bắc Hàn dựa trên 3 nền tảng căn bản: tính chính đáng, khát khao đạt được “mục tiêu cao quý”, và cuối cùng là sĩ diện. Sự thất bại của Ngân Hà 3 có nghĩa là họ đã mất đi tính chính đáng, thất bại tìm đến mục tiêu cao quý, và mất mặt với thế giới một cách thê thảm. Bây giờ, để gỡ lại một chút trong 3 điều căn bản bị đánh mất thì chỉ còn nước là thí nghiệm bom nguyên tử một phát cho bõ ghét.
Bạn hiền, ở thời đại tin học ngày nay còn có nhiều người Mỹ tin chuyện dị đoan, họ tin là Thứ Sáu ngày 13 là ngày xui. Bắc Hàn là quốc gia theo chủ nghĩa duy vật, chắc không tin mấy chuyện vớ vẩn đó, cho nên không chọn ngày lành tháng tốt để phóng tên lửa. Bây giờ Quang Minh tinh đã trở thành Tăm Tối tinh, đã bị chìm sâu dưới lòng đại dương. Vệ tinh khảo sát thời tiết này để vinh danh Kim chủ tịch vĩ đại, thế mà bị nổ banh thành 20 mảnh như thế là thế nào?
Suy cho cùng thì chính phủ Bắc Hàn cũng chưa đáng gọi là một chính phủ chuyên môn nói phét. BTL tôi tự hỏi tại sao chính phủ không lên đài KCNA tuyên bố là chuyến phóng tên lửa đã thành công rực rỡ, sự kiện nổ tung trên bầu trời là một kế hoạch có tính trước. Sự thật là lúc đầu cơ quan không gian Bắc Hàn định mang vệ tinh thời tiết vào không gian, nhưng rồi Đảng và Nhà Nước nhận thức rằng hiện tại bọn đế quốc Mỹ đang chế ngự các tầng quỹ đạo, vì không muốn đi chung hướng với kẻ thù cho nên chính phủ ta đã bỏ kế hoạch bay vào quỹ đạo, thay vì vậy bay lên trời cho phi thuyền nổ tung chơi cho vui, hình ảnh tên lửa bay lên cao rồi tung ra nhiều mảnh mà cả thế giới chứng kiến đó chính là những chùm pháo hoa rực rỡ để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của lãnh tụ vĩ đại.
Chúc mừng sự thành công của đất nước Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên.
Rocklege, FL – 13 tháng 4, 2012