Hễ có chuyện gì không đáng, bạn thường nói “nhỏ như cái móng tay”. Tuy nhiên cũng tùy cái móng tay, nếu bộ móng như bà Chris “The Duchess” Walton, 45 tuổi, người vừa được Guinness Book of Records năm 2012 công nhận Kỷ Lục Thế Giới đáng xem là “chuyện lớn”. Bộ móng dài nhất thế giới này được dưỡng trong 18 năm trời, dài 3.09 mét (10 feet 2 in). Nếu người thợ nail nào… vô phước làm móng cho bà thì cả… tuần khỏi có “tip”.
Dẫu kềnh càng và rối rắm bà cho biết vẫn có thể sử dụng cell phone, trang điểm, chỉ có đôi chút khó khăn lúc mặc áo. Người có móng tay dài nhất thế giới trước đây thuộc về bà Lee Redmond, cư dân ở Salt Lake City, đạt kỷ lục thế giới năm 2008 với bộ móng dài 8 mét rưởi. Rất tiếc chúng bị gãy sau một tai nạn xe cộ, có lẽ người ta phải… cưa đi để khiêng bà vào phòng cấp cứu.

Bà Chris “The Duchess” Walton và bàn tay năm ngón kiêu sa. Ảnh REUTERS/Shannon Stapleton
Bà Lee Redmond thoải mái uống cà phê hay rửa chén với bộ móng tay dài hơn 8 mét. Ảnh REUTERS/Shannon Stapleton
Không rõ khi đi máy bay thì bà Chris “The Duchess” Walton và Lee Redmond phải để tay thế nào để không phiền hà đến người bên cạnh, bởi hiện nay các hãng hàng không đang tìm cách thu nhỏ diện tích đựng hành lý để khách hàng phải gởi thay vì xách tay. Điều này giúp các hãng hàng không thêm lợi nhuận hơn $4 tỉ đô la. Khách hàng phản ứng bằng cách nhồi đồ nhiều hơn và tìm loại va ly xách tay lớn hơn. Tuy nhiên lớn đến mức như chiếc va ly của một hãng sản xuất túi xách tại Quảng Đông, Trung Quốc thì chưa thấy (ảnh dưới). Túi xách này được ghi vào sách kỷ lục Guinness World Records.
