Một trong những hạnh phúc lớn nhất trong đời người phụ nữ là được làm mẹ. Niềm hạnh phúc này vừa mang tính bản năng vừa rất thiêng liêng. Tuy nhiên, có những giới luật của một số tôn giáo khiến nhiều phụ nữ đã không hưởng được niềm hạnh phúc này một cách trọn vẹn. Một cô giáo của trường tư thục Thiên Chúa giáo Heritage Christian Academy ở Rockwall tại Texas đã bị đuổi dạy vì sắp có con mà không có… chồng!
Cô Cathy Samford dạy Khoa Học và làm huấn luyện viên cho đội bóng chuyền của nhà trường. Cô từng được nhà trường tôn vinh là huấn luyện viên giỏi nhất trong năm. Có lẽ ban giám hiệu phải có những biện pháp chế tài để bảo vệ nội quy (dựa trên giáo lý) của nhà trường. Hơn nữa, trong bản hợp đồng, cô Cathy đồng ý tuân theo mọi điều lệ trong nội quy ấy. Về pháp lý mà nói, cô đã vi phạm hợp đồng thì nhà trường có quyền đuổi cô. Dầu sao, mọi hợp đồng phải phù hợp với luật pháp hiện hành. Ở Mỹ, không ai có quyền đuổi người làm với những lý do liên quan đến y tế. Tuy nhiên, Hiệu Trưởng Ron Taylor nói (với báo chí) rằng Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, vào tháng trước, đã phê chuẩn đạo luật cho phép các trường tư thục tôn giáo được quyền đuổi người làm nếu họ vi phạm giáo lý (của tôn giáo ấy).

Cathy Samford
Thiên Chúa giáo không chấp nhận chuyện phụ nữ có con mà không có chồng. Không hiểu thời trước, khi Đức Chúa Jesus chưa ra đời, phụ nữ không chồng mà có con thì bị xem là tội lỗi không? Phải chăng Đức Chúa Jesus đã từng nói rằng những người đàn bà không chồng mà đẻ con là trái với lời giáo huấn của Ngài? Không biết Ngài có ngăn cấm việc trừng phạt những người mẹ trong thời gian đang mang thai hoặc mới sinh nở? Vì bị đuổi việc nên cô Cathy không chỉ mất tiền lương mà mất luôn bảo hiểm y tế. Mấy năm đi dạy với đồng lương giáo chức thì dành dụm được bao nhiêu? Trong thời buổi kinh tế vẫn còn suy thoái, nhiều thầy cô giáo mất việc vì ngân sách giáo dục bị cắt giảm, tìm được một chỗ dạy mới không phải dễ.
Thứ Sáu tuần qua, cô đã sinh được một bé trai khỏe mạnh. Có lẽ ngồi ẵm con trong niềm hạnh phúc tưởng như vô bờ, người mẹ trẻ Cathy không khỏi nghĩ đến những bất hạnh hiện tại và khó khăn đang đến.
Mẹ ngồi ru con mây qua đầu ghềnh lạy trời mưa tuôn
Lạy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vun lên
Mẹ ngồi ru con nước mắt nhọc nhằn xót xa đời mình
Lạy Mẹ Maria cứu giúp cô Cathy qua được cơn bĩ cực này để có điều kiện nuôi nấng đứa con trai được đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần! Hy vọng con trai của cô sau này lớn lên sẽ không mang lòng hận thù vì những gì đã xảy đến với mẹ mình. Cho dù cậu có cùng tôn giáo với mẹ mình hay sẽ theo đạo khác, hy vọng cậu sẽ luôn dùng tình người để đối xử với mọi người. Cậu sẽ không chỉ trân trọng mẹ của mình mà còn trân trọng mọi người mẹ khác trên trái đất này. Nếu cậu trở thành một tín đồ sùng đạo, mong rằng cậu sẽ không mặc cảm về “tội lỗi” mà mẹ cậu phải gánh chịu để được mang cậu vào cõi đời đầy bất trắc này.
Giọt lệ ăn năn đưa con về trần tủi nhục chung thân
Một dòng sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người.