Menu Close

Trứng thiên nhiên

Nếu trong ngày lễ Easter vừa qua con bạn ì ạch vác về quả trứng to cỡ cái bánh xe thì nên kiểm lại, bởi đôi khi đó không hẳn là quả trứng mà là… cục đá ở bờ biển Koekohe Beach, New Zealand (Tân Tây Lan). Dân địa phương gọi là “Moeraki Boulders” (những viên cuội vùng Moeraki). Điều kỳ lạ là viên nào cũng tròn vo, viên có vân vằn vện giống như cái bản đồ thế giới, viên y hệt quả cantaloupe, viên nứt rằn ri, ngoạn mục như trứng… khủng long. Nhiều “viên” đường kính đến 3 mét, ngoại lệ có “viên” 6 mét! Chính những viên cuội độc đáo này khiến vùng biển Otago trở nên nổi tiếng và là một trong những yếu tố thu hút du khách.

alt

alt

Trứng thiên nhiên

Vườn khủng long

Nếu đất nước mình không sẵn tài sản thiên nhiên như New Zealand thì tự tạo ra một vài hình ảnh độc đáo để lôi kéo thiên hạ. Nam Hàn có vẻ hiểu được điều này nên nặn những mô hình khủng long to… khủng hoảng tại vườn Goseong. Kể từ hồi khai trương hôm 30 tháng 3 năm nay, nơi này đã thu hút khoảng 100,000 khách ngoại quốc đến thăm viếng.

alt

Hội ướt át

Nơi có con khủng long có thể gọi là công viên nước như nhiều nơi giải trí trên đất Mỹ. Ở đây có nhiều trò từ bơi, đến chèo xuồng hay trượt nước. Nhưng có những nơi bạn không dự định có miếng nước nào mà vẫn ướt nhem như chuột. Nếu không tin bạn thử đến Thái Lan trong ngày “Songkran Festival”. Đây là Lễ Nước (Water Festival), hay ngày Tết của người Thái từ ngày 13 – 15 tháng 4 hằng năm. Người ta sẽ hắt nước vào khách đi đường bằng sô, chậu hay bất kỳ giống gì như một cách chúc lành.  Càng ướt càng hên dầu đôi khi người hên té lật gọng 🙂

alt