Có cội nguồn từ cộng đồng người Mỹ Phi tại Mỹ, nhạc jazz nay đang được ưa chuộng trên khắp thế giới và năm nay Liên Hiệp Quốc và cơ quan Văn Hóa Khoa Học trực thuộc đã chọn ngày 30 Tháng Tư làm Ngày Nhạc Jazz Quốc Tế.
Các lễ kỷ niệm bao gồm một buổi hòa nhạc vào lúc bình minh tại New Orleans, một buổi khác tại Washington DC và một sự kiện tại Paris với các nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới đổ về.
Các nghệ sĩ như Tony Bennett, Chaka Khan và Stevie Wonder đã khiến người xem phải đập chân theo nhịp nhạc.
Tại New Orleans, vào hôm Thứ Hai khi mặt trời vừa nhô lên tỏa ánh sang trên dòng Mississippi, thì các nhạc sĩ nhạc Jazz như Herbie Hancock, Ellis Marsalis và rất đông các nhạc sĩ khác nữa đã khai mạc Ngày Nhạc Jazz Quốc Tế với buổi hòa nhạc lúc bình minh gồm đủ các nhạc cụ và trống. Những cây trumpet như Terence Blanchard và Kermi Ruffins, và ca sĩ Stephanie Jordan cùng nhiều người khác nữa đã trình diễn bản “On the Sunny Side of the Street” và “Afro Blue” khi mặt trời vừa nhô lên trên quảng trường Congo Square, một khu vực gần ngay bên Khu Pháp Cổ French Quarter, nơi ngày xưa những nô lệ da đen thường tụ họp vào ngày Chủ Nhật để chơi nhạc và ca hát.


Herbie Hancock
Hàng trăm người tụ lại quanh sân khấu, khiêu vũ và vẫy những chiếc khăn tay màu trắng chào mừng các nghệ sĩ nhạc Jazz.
“Jazz là cái gì đó hết sức đặc biệt, nó thuộc về thế giới.” Đó là phát biểu của Giám đốc UNESCO Irina Bokova, bay từ Paris đến New Orleans để tham dự buổi trình diễn lúc bình minh. “Nhạc Jazz là tiếng nói của tự do, của quyền sống và nhân phẩm con người.”
Buổi trình diễn Jazz lúc bình minh hôm Thứ Hai 30 Tháng Tư ở quảng trường Congo Square New Orleans để lại mọt xúc cảm đặc biệt trong lòng người đến dự. Chính nơi đây, New Orleans, đã khai sinh nhạc Jazz ở những năm 1800, và từ đó Jazz đi đến khắp nơi trên địa cầu và được mọi người yêu mến.

(Theo tin Internet)