Một bà chờ xe buýt bên cạnh một ông lảo đảo, nồng nặc mùi rượu. Bà quay sang, giọng khó chịu:
– Chả nhẽ ông say suốt ngày thế này sao?
– Không, tôi chỉ say một lúc. Nhưng bà không chỉ một ngày mà suốt đời….
– Xin lỗi nhe. Tôi chưa đụng một giọt rượu nào trong đời!
– Không. Tôi nói về nhan sắc của bà.
Robi (sưu tầm)
Thi tài
Ở làng nọ hằng năm đều tổ chức cuộc thi vắt sữa bò. Năm nay, qua vòng loại ban tổ chức chọn được ba thí sinh của 3 làng vào chung kết.
Kết quả, người thứ nhất sau một giờ vắt được 4 lít. Người thứ hai được 3 lít và người thứ ba chỉ vắt được có nửa lít.
Dân làng bên kia phản đối kịch liệt khi giải nhất trao cho người thứ ba. Sau đó mới biết ban tổ chức đưa nhầm cho thí sinh kia con bò đực.
Tư Bạc Liêu (st)
Làm giàu
Hai cán bộ gặp nhau, họ nói đủ chuyện và cuối cùng là tiền nong. Một người nói:
– Bây giờ muốn giàu, phải tham nhũng, ông ạ. Hoặc…
– Sao?
– … là người chống tham nhũng!
Cò Ri (VN, email)
Tắm mèo
Một bà nói chuyện với hàng xóm:
– Sao hôm qua con mèo nhà chị kêu dữ vậy?
– Tại tôi tắm cho nó.
– Tôi cũng tắm cho con mèo nhà tôi nhưng nó đâu kêu dữ vậy!
– Thế tắm xong, chị có vắt nó không?
công cô nương (ll)

BẢO HUÂN
Sốt ruột
Thầy dạy lái xe bảo nữ học viên luống tuổi sau giờ tập thực hành:
– Bà cần phải chăm chú hơn nữa mỗi khi ngồi sau vô-lăng. Chỉ nội sáng nay, bà đã gây ra 4 vụ va quẹt rồi.
– 4 vụ va quẹt? Thế cần phải sau bao nhiêu vụ nữa mới có thể lấy được bằng lái!
Hồ Tấn Quang (Georgetown, Canada)

BẢO HUÂN
Nhát
Hai ông nói chuyện chó mèo. Một ông than:
– Con chó nhà tôi trông dềnh dàng vậy mà nhát gan lắm!
– Sao ạ?
– Cứ mỗi lần có sấm sét là chui tọt xuống nấp dưới gầm giường…
– Thì có sao đâu?
– Nhưng chỗ ấy nhỏ tí, mình tôi đã chật rồi!
Tú Nạc (st)