Menu Close

Học đại

Bạn hiền,

Kinh nghiệm suốt 8 năm giảng dạy tại Đại học Florida Tech giúp BTL tôi nghiệm ra một điều, đó là dù cho mình cố gắng cách mấy đi nữa, thì trong khóa học lúc nào cũng có ít nhất một sinh viên mắt mở không ra, đôi khi còn gục hẳn xuống bàn để ngủ. Lúc đầu BTL tôi tưởng mình dạy dở nên học trò đâm ra nhàm chán, đến nỗi ngủ gục. BTL tôi hỏi các giáo sư đồng nghiệp thì mới biết họ cũng bị lâm vào trường hợp tương tự, thậm chí đôi lúc có sinh viên còn vừa ngủ vừa ngáy to ầm cho cả lớp nghe. Cách đối phó tốt nhất, theo đồng nghiệp chỉ lại, là kêu sinh viên ngồi bên cạnh đánh thức bạn dậy, hoặc mời sinh viên đó ra khỏi lớp.

Bạn hiền, tuy nhiên BTL tôi bảo đảm sẽ có một lớp học, hay nói đúng hơn là tất cả các lớp học trong một trường đại học này sẽ giữ cho sinh viên tỉnh như sáo, không có màn ngủ gục xảy ra trong lớp học.  Ngôi trường đại học mà BTL tôi đang muốn nói đến là một trường đại học tình dục đầu tiên trên thế giới sẽ được khai giảng vào khóa mùa thu năm 2012, tức là chỉ còn chừng vài tháng nữa thôi. BTL tôi không biết trong các lớp học đó họ sẽ giảng dạy cái gì, nhưng chắc chắn không phải là một lớp học bình thường với bảng đen phấn trắng, máy projector để phóng hình hay bàn học, giấy bút cho sinh viên ghi chép.

Theo lời bà Ylva-Maria Thompson, nữ Hiệu trưởng của ngôi trường đại học hoạt động tình dục đầu tiên trên thế giới này, thì bất cứ ai đủ 16 tuổi đều có thể ghi danh. Tại đây, các sinh viên sẽ sống chung trong một ký túc xá không phân biệt giới phái, nơi mà học sinh có thể thực hiện các bài tập về nhà. Bà Thompson phát biểu:

“Cách giáo dục cốt lõi của chúng tôi không phải là lý thuyết suông mà thiên về thực hành. Điều quan trọng là làm cách nào để trở thành những người tình tuyệt vời hơn với các tư thế tình dục, kỹ thuật quyến rũ, các đặc điểm cơ thể…, và chúng tôi dạy mọi người tương tác”.

Bạn hiền, không biết từ giờ đến ngày khai giảng khóa mùa thu mọi việc có được suôn sẻ để cho ngôi trường đại học tình dục mở cổng đón chào sinh viên hay không, nhưng hiện tại thì có quá nhiều tranh cãi trong dư luận với người bênh kẻ chống. Học phí là $1,860 cho một khóa so ra đâu có gì gọi là cao, thế mà có nhiều người than là “không hề rẻ”. Cái mức học phí đó so ra chỉ bằng một phần mười tiền học phí một khóa học ở FIT nơi BTL tôi đang dạy, còn so với các trường đại học tư thục nổi tiếng của Hoa Kỳ như Harvard hay Yale thì còn thua xa, chẳng hạn như một năm học ở Yale học phí không thôi đã trên 30 nghìn đô, còn nếu tính luôn các khoản chi tiêu thì một năm phải tốn trên 50 nghìn đô. BTL tôi không hiểu dựa vào đâu mà có người than là mức học phí của đại học tình dục là cao. Số tiền đó đem so sánh với tiền mà toán mật vụ của Obama chi cho gái gọi qua một đêm thì chả thấm vào đâu. Trong chuyến công du của Tổng Thống Obama ở Columbia, toán nhân viên mật vụ và binh lính Mỹ đã mướn đến 21 cô gái mãi dâm với giá 800 đô cho một gái gọi qua đêm. Bạn hiền chịu khó làm bài toán nhân để so sánh số tiền của nhóm bảo vệ TT với số tiền một sinh viên phải đóng để đi học đại học ở bên Áo thì sẽ thấy số tiền gần hai ngàn đô cho một khóa học chả thấm vào đâu.

alt

Tranh: Bảo Huân

Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải là chuyện học phí, mà là nơi sẽ tổ chức các khoá học. Đó là nước Áo.  Nước Áo thì cả thế giới đều biết đến qua các vụ tai tiếng như loạn luân (Joesef Fritzl), bắt cóc trẻ em nhốt dưới hầm để làm nô lệ tình dục (Natascha Kampusch), nơi mà quân đội đem cơ hội làm tình với các kiều nữ ngực to để chiêu dụ tuyển mộ tân binh, nơi mà nhà độc tài phát xít Hitler được sinh ra, và cũng là nơi sinh của Arnold Schwarzenegger-cựu Thống Đốc bang Cali, một nhà đạo đức giả nổi tiếng ngoại tình. Còn biết bao nhiêu vụ tai tiếng nữa đã và đang xảy ra ở cái quốc gia nhỏ bé này. Bây giờ trường đại học đầu tiên về tình dục được mở ra trên xứ sở này, và người sáng lập là một phụ nữ người Thụy Điển chuyên phụ trách các chương trình tình dục trên truyền hình, chắc chắn sẽ đặt ra nhiều câu hỏi. BTL tôi chỉ có một câu khuyên những ai bị hấp dẫn bởi ngôi trường tình ái này, hãy suy nghĩ kỹ trước khi ghi danh. Những điều cần phải xét lại là:

(1) Số tuổi để ghi danh chỉ có 16, lứa tuổi được coi là dưới vị thành niên ở Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác.

(2) Ngôi trường này không được công nhận – Ở Mỹ, điều quan trọng là trường đại học mình theo học phải có công nhận (accreditation) thì cái bằng tốt nghiệp mới có giá trị.

(3) Nếu sinh viên ngoại quốc đến đó học trong chương trình du học, thì làm sao mà thuyết phục với giáo sư cố vấn của mình.

(4) Bà Thompson được đánh giá là một giáo sư dày kinh nghiệm, nhưng những thông tin về nguồn gốc cũng như những nơi bà từng theo học thì không rõ.

(5) Nước Áo dùng tiếng Đức, nếu sinh viên không biết nói tiếng Đức thì sao? Hỏi câu này cho có, chứ BTL tôi cũng có thể đoán non đoán già câu trả lời là trường này chuyên về thực hành cho nên vấn đề ngôn ngữ không quan trọng!

(6) Nếu thực hành thì có lẽ các sinh viên phải tự thực hành với nhau. Đây có thể là một vấn đề nan giải, đặt trường hợp hầu hết các sinh viên theo học ở đây nếu không đui, què, sứt mẻ thì cũng thuộc loại xấu như ma, nếu bắt bạn hiền phải thực hành với một người như vậy làm sao bạn hiền có thể thực hiện tốt để được điểm cao.

Bạn hiền, câu hỏi cuối cùng ở trên là một câu hỏi rất chính đáng. BTL tôi bảo đảm trong số sinh viên ghi danh vào trường đại học tình dục này sẽ nam nhiều hơn nữ. Nếu là một cô con gái nhà lành, sắc nước hương trời chắc chắn không đời nào ngu gì đến tận một nơi chốn xa xôi, gặp những tên đàn ông xa lạ, để bị vùi hoa dập liễu!

Bạn hiền, xin lỗi là nếu có ai đang hào hứng về ĐH tình dục này thì theo tin tức mới nhất trên mạng là, ngôi trường tình dục này không có thật, mà chỉ là trò chơi khăm. Chính bà Thompson giải thích với báo chí là bà làm cái trò này theo yêu cầu của nhóm “Bird Base”, một cơ quan vận động của nước Áo, chuyên cảnh báo về tỉ lệ sinh sản thấp kém của quốc gia này. Bà Thompson còn cho biết là bà đã không ngạc nhiên khi có quá nhiều người tò mò về cái trò phỉnh này, khi theo thống kê có đến trên 300 triệu người trên thế giới đã tò mò tìm đến các thông tin về trường đại học tình dục này. Bà không ngạc nhiên, vì theo bà chuyện tình dục vẫn còn đang ăn khách.

Nói gì thì nói, chứ BTL tôi rất mừng vì đây chỉ là trò chơi khăm, nếu thật sự có một trường đại học như thế thì rất khó xử cho mấy đồng nghiệp của mình quá, nếu giả sử có các sinh viên đến hỏi ý kiến của giáo sư vì họ dự định qua Áo du học tại ngôi trường tình dục và muốn chuyển điểm tín nhiệm.
BTL tôi chỉ là giáo sư bán thời gian, không phải đối phó với tình huống này. Còn các đồng nghiệp, nếu bị hỏi, chắc chắn họ sẽ khuyên các sinh viên của mình chớ có dại. Tuy nhiên, chỉ cần bị đặt vào tình huống này không thôi cũng là oái oăm rồi.

Chuyện đại học là chuyện quan trọng, là cơ hội đầu tư cho tương lai và sự nghiệp, không thể nói ngang nói ngược được, phải không hở bạn hiền?

BTL
Rockledge, FL – 15 tháng 5, 2012