Mũi loài chó cực nhạy, gấp 25 con người. Riêng đánh hơi mùi, mũi chó gấp hàng triệu lần mũi người. Do vậy bạn không ngạc nhiên khi chó cảnh sát có thể “tìm” ra những loại thuốc nổ hay thuốc phiện được giấu tinh vi và bọc nhiều lớp khử mùi. Nhưng chó không ngờ gặp một đối thủ đánh hơi siêu việt: cá hồi. Cá hồi (salmon) có thể đánh mùi nhạy hàng ngàn lần loài chó. Tiếc là cá hồi không sống trên bờ, nếu không gia đình nhà chó mất sạch gióp!

Nếu cá hồi sống trên cạn, có thể chúng sẽ không hữu dụng bằng chó, vì chúng không biết… sủa. Người Trung Hoa luôn có “sáng kiến”, trong đó có việc dẫn chó theo để giữ xe. Một chủ xe đạp luôn chở theo chú cẩu mỗi khi ra phố. Xích lại chung với chiếc xe và ung dung… đi nhậu. Chú chó, tên Li Li, kiên nhẫn và ngoan ngoãn chờ chủ. Mọi chuyện đến nay êm thắm, không rõ có một ngày, khi người chủ trở lại cả xe lẫn chó đều….biến mất không.

Ảnh: Li Li đang làm “nhiệm vụ
Ở Trung Quốc, người ta không có quyền lơ đễnh với tài sản của mình. Ở Việt Nam, nhiều tiệm trương hẳn tấm bảng “Có khoá vẫn mất!”.
Ở Tây phương, có vẻ người ta chú trọng tính mạng hơn, do vậy không ai được quyền lơ là với… mạng sống của chính mình. Trong đó nói điện thoại khi lái xe đã bị một số tiểu bang cấm tiệt. Texting gởi message khi lái xe còn nguy hiểm gấp bội. Mới đây thành phố Fort Lee, tiểu bang New Jersey đi xa hơn một bước là cho “ticket” cả khách bộ hành nếu vừa đi vừa gởi text message. Theo báo cáo của Sở cảnh sát Fort Lee, trong năm nay, có 20 người đi bộ bị xe tông do vừa đi vừa nhấn text message. Cảnh sát trưởng Thomas Ripoli cho biết đã ghi được 117 ticket từ khi có luật đến nay. Người bấm text sẽ nộp phạt $85 đô la!

Ở Bắc Hàn bạn sẽ không bao giờ lo bị phạt vì đi bộ gởi text, không phải chính quyền nước này tử tế mà chẳng mấy ai có cell phone, chưa nói đến smart-phone. Nếu muốn tồn tại trong đất nước này, không chỉ chấp nhận thiếu chiếc phone quen thuộc mà bạn còn cần phải là một diễn viên cực giỏi! Cả thế giới cười muốn bể bụng khi thấy cảnh người dân Bắc Hàn khóc than Kim Jong-Il (Kim Chính Nhật) hồi tháng 12 năm ngoái. Có nhiều dư luận khôi hài cho rằng nếu không (chịu) khóc thì sẽ bị trù dập. Nhưng mới đây, chuyện khôi hài này biến thành sự thật khi chính quyền Bắc Hàn chính thức đưa vào trại “cải tạo” những người bị thu hình cho thấy họ không khóc than đủ. Mỗi bản án cho vụ lười khóc này ít nhất là 6 tháng lao động khổ sai!

Dân Bắc Hàn “thương khóc” Kim Chủ Tịch