Các nhà sản xuất chạy đua về độ phân giải (pixel) để phân định ngôi thứ và “đẳng cấp”. Có những máy ảnh vài trăm megapixel, nhưng cao nhất có loại đến vài Gigapixel (Gigapixel = 1,000 megapixels).
Pixel càng nhiều độ nét càng cao và càng đắt tiền nhưng chiếc máy mắc nhất thế giới lại không có pixel nào. Đó là chiếc máy ảnh Leica 0-series (Đức) sản xuất năm 1923 được bán với giá $2.77 triệu đô la, tương đương 51 ký vàng (khoảng 1440 lượng vàng) hay tương đương số vàng gấp 86 lần trọng lượng của chính nó.

Máy ảnh Leica 0-series và bức Home Coming (chụp 1925)
Máy ảnh càng nhiều pixel hình càng rõ nét, dĩ nhiên nếu thông tin của nhà sản xuất cung cấp một cách… “thật thà.
– Một chiếc ống nhòm càng lớn không có nghĩa càng rõ nét, có khi lại chẳng nhìn thấy gì, như chiếc ống nhòm của Claes Oldenburg và Coosje van Bruggen thiết kế. Đây thực ra vòm cửa của khuôn viên Google, gần Venice Beach, tại Los Angeles, California.

– Không phải cái gì… bự là ăn tiền, như chiếc ống dòm của Google chẳng hạn. Ở khu Gyeongbokgung, thuộc Seoul, Nam Hàn cũng có một chiếc muỗng tổ bố, đủ để năm bảy người ngồi ở trỏng (ảnh), rải rác chung quanh là những đồng xu khổng lồ, những đồng xu chắc chắn được đúc rất tốn kém nhưng lỡ cần mua một lon Coke, chắc chắn sẽ không xài được!
