Menu Close

Cư xử với bạn trai

Một nữ độc giả hỏi nhà báo Peggy Post:

“Tôi vừa mới độc thân trở lại. Và gần đây tôi gặp một anh chàng mà tôi cảm thấy thích hẹn hò đi chơi với anh ta. Tôi mở lời mời anh ta được không?
Trường hợp này tôi có phải là người trả tiền bữa ăn không?”

alt

Hẳn mọi người đều biết theo tập quán của người mình thì một phụ nữ không nên ngỏ lời mời bạn trai đi ăn đi chơi khi lần đầu tiên gặp gỡ. Anh chàng kia phải mở lời mời trước đã, sau lần đầu tiên đó người phụ nữ mới nên mạnh dạn đưa ra lời mời. Còn việc trả tiền bữa ăn cho hai người thì đó là cử chỉ galant của phái nam, còn người nữ tự cho mình quyền được đối xử như thế.

alt

Nhưng sang Mỹ là xứ bình đẳng bình quyền có thể có một vài đổi khác. Bà Peggy Post cũng cho rằng thống kê các cuộc điều tra cho thấy đa số nam giới vẫn thích mình là người mời bạn gái đi ăn ngoài, và phần lớn phụ nữ cũng thích mình là người được mời. Tuy nhiên bà Peggy nhấn mạnh phong tục tập quán cũng như mọi thứ khác không còn là những điều bất di bất dịch như lời khắc ghi trên đá nữa. Nếu cô (người đặt câu hỏi nêu trên) muốn đi chơi với anh chàng bạn trai mà anh ta lại không mở lời mời mình, thì cô cứ việc mạnh dạn tự nhiên đưa ra lời mời. Đây có thể là khởi đầu cho một tình bạn tốt đẹp. Khi cô mời anh ta thì cũng nên nói luôn cô là người trả tiền bữa ăn của hai người. Trừ khi cô và anh chàng đã có thỏa thuận trước với nhau là đảo ngược vai trò người mời và người trả tiền, hoặc là cô muốn chia sẻ chi phí với anh chàng, còn thì người đưa ra lời mời là người có cái nhiệm vụ cao quý mở hầu bao. Tuy nhiên, nếu cô và bạn trai đi xem hát, hay đi ăn tiệm mà anh chàng xin trả một nửa thì cũng nên bằng lòng chứ đừng đôi co mất thì giờ. Hãy cảm ơn anh ta và vui vẻ chấp nhận.

alt

Cũng trong bài viết của mình, bà Peggy Post còn nhấn mạnh rằng may thay nét đẹp của phép lịch sự chưa chết hẳn. Tuy nhiên ngày nay không cứ nhất thiết rằng đó là bổn phận của người nam. Việc giữ cửa cho người đi sau vào, giúp một người bạn xỏ tay vào áo khoác, hay đứng lên chào một người mới đến… đó là việc chung của bất cứ người lịch sự nào, không phân biệt là nam hay nữ.  

alt

MH
(theo Peggy Post)