Chuyên đề của Tạp chí Reader’s Digest số tháng 6 năm nay sưu tầm những câu chuyện That’s Outrageous! (Thật là quá đáng!) xảy ra đó đây khắp nước Mỹ. Nói theo kiểu của Tưởng Năng Tiến trong Sổ Tay Thường Dân thì quả vậy, trên đời này có nhiều chuyện quá trớn, quá chướng, quá quắt, quá chừng, quá độ, quá ể, quá lố, quá mạng, quá xá, quá trời quá đất, quá trời thần… . Để thư giãn, xin lược thuật một số chuyện thiết tưởng có thể đưa vào các mục Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật, Vui Lạ Khắp Nơi, Chuyện Không Đâu của báo Trẻ…. Xin bắt đầu bằng chuyện “em” HOA (“mượn” từ Luật Pháp và Đời sống của LS Nguyễn Xuân Phước)
1. Những luật lệ nực cười
– Một “em” HOA (Home Owner Association) ở Bossier City (LA) buộc một gia đình không được trưng bày ở sân trước bảng hiệu khích lệ người con trai trong quân ngũ đang phục vụ ở Afghanistan!
– Một cựu thương binh Mỹ (từng phục vụ ở VN) tại Dallas (TX) bị HOA bắt phải gỡ cái sticker trên xe có huy hiệu Thuỷ quân lục chiến, nếu không xe sẽ bị kéo. Lý do: sticker là hình thức “quảng cáo” bị cấm trong khu vực!
– Một HOA ở Novi (MI) không cấm các chủ nhà trang trí sân trước những tượng hình con cóc, con gấu đang cười và những vật linh tinh khác. Nhưng một gia đình có bày tượng Đức Mẹ lại bị yêu cầu dời tượng đi vì vi phạm quy lệ của HOA!
2. Những vụ kiện ngớ ngẩn
– Một người mang súng bất hợp pháp vào bar rượu, gây đánh nhau rồi bị thương, đã kiện chủ bar vì không khám xét tìm ra vũ khí khi y mang vô quán!
– Một phụ nữ bất đồng với chủ tiệm về 80 cent tiền thối lại đã kiện đòi 5 triệu!
– Một phụ nữ kiện rạp hát về một quảng cáo phim (trailer), cho rằng phim không có đủ màn lái xe (driving) để đặt tựa Drive.
3. Những khoản trừ thuế và chi tiêu khó tin
– Một vũ nữ khai thuế số tiền giải phẫu bơm ngực vào chi phí nghề nghiệp và được Sở thuế đồng ý.
– Một chủ nhân tiệm bán bàn ghế bỏ ra 10 ngàn đô thuê đốt tiệm để lấy tiền bồi thường của bảo hiểm, rồi khai đó là chi phí tham vấn (consulting fee) để trừ thuế. Cả chủ tiệm và tên đốt mướn đều vào tù.
– Mới đây, Ty Cảnh Sát New York kê khai chi phí cho máy đánh chữ gần 1 triệu đô.
4. Hiểu biết quá ẹ
– Cứ 4 người Mỹ thì 3 có thể nhận ra 3 anh hề Larry, Curly và Moe được gọi là Three Stooges. Nhưng trong 5 người Mỹ thì chỉ có 2 trả lời chính xác 3 cơ quan của chính quyền là hành pháp, lập pháp và tư pháp!
– Hơn 3/4 người Mỹ có thể nói được tên ít nhất 2 trong 7 chú lùn của truyện cổ tích, mà chỉ có ¼ nói đúng tên của hai vị thẩm phán Tối Cao Pháp Viện.
– Chưa đầy 6 tháng sau trận bão Katrina, trong số những người được thăm dò có tới 1/3 không biết Louisiana nằm đâu trên bản đồ nước Mỹ!
– Có tới 20% dân Mỹ nghĩ rằng mặt trời quay chung quanh trái đất. 47% không biết trái đất quay chung quanh mặt trời mất bao lâu!
– Mặc dầu binh sĩ Mỹ đã hiện diện ở Trung Đông suốt 10 năm qua, mà có tới 63% người trẻ tại Mỹ (tuổi từ 18-24) không chỉ được Iraq nằm đâu trên bản đồ và 90% không biết Afghanistan ở chỗ nào.
5. Phản ứng quá đáng
– Một cư dân Arlington (TX) có nhà đã bị tịch biên vì không trả nổi tiền. Bây giờ căn nhà đó có vài miếng hàng rào bị gẫy, cỏ không cắt, giấy phép hệ thống báo động hết hạn, nhưng City bắt chủ nhà, tuy không còn cư ngụ ở đó nữa, phải sửa sang lại nếu không sẽ bị phạt tiền.
– Một xe bus đầy những học sinh 10 tuổi ở Massachusetts được di tản cấp tốc, không vì hoả hoạn, không vì khủng bố, mà vì trên sàn xe lăn lóc có mấy trái… đậu phọng!
– Một cậu bé bị bắt gặp đang xả “xú bắp” xuống hồ nước ở Portland (OR). Chính quyền đã cho xả hết cả hồ khoảng 8 triệu gallon nước!
BẢO HUÂN
HV