Menu Close

Tiếng vọng từ Thái Lan

Lời tòa soạn: Tiếng Vọng Từ Thái Lan là một đêm ca nhạc gây quỹ do các các nhóm trẻ tại Na Uy thực hiện, nhằm mục đích giúp một nhóm người Việt tỵ nạn tại Thái Lan vừa được chính phủ Canada nhận cho định cư, với điều kiện họ phải tự túc hoàn toàn. Trẻ nhận được bài tường thuật từ Thi Hạnh, một cộng tác viên của Trẻ tại Na Uy, đồng thời là một MC và thành viên ban tổ chức đêm gây quỹ này. Mời quý độc giả theo dõi.

Biến cố lịch sử 30 tháng 04 năm 1975 đã khiến hàng triệu người phải bỏ nước ra đi tìm tự do. Một số không may mắn đã phải nằm sâu dưới lòng biển. Một số may mắn hơn đã đến được bến bờ tự do, và đến nay cũng đã an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, cho đến nay, một số người vượt biên từ năm 1989-1990 vẫn còn kẹt lại trên những hòn đảo của Phi Luật Tân và Thái Lan. Họ là những người bị rớt thanh lọc, và bị kẹt lại cho tới bây giờ. Vì không được cho là tỵ nạn, nên cuộc sống của họ vô định, không hợp pháp, và không có tương lai. Vào năm 2006, Luật sư Trịnh Hội và cô Trần Kiều cũng đã vận động thành công chính phủ Na Uy nhận 183 người sang định cư. Để cho dễ phân biệt, họ tự xưng mình là nhóm Việt-Phi.

Ca sĩ Philip Huy

Năm nay, được biết chính phủ Canada hứa nhận trên một trăm hồ sơ ở Thái Lan sang Canada định cư với hai điều kiện. Một là họ phải có người bảo trợ ở Canada trong năm đầu tiên. Người bảo trợ này phải lo ăn, ở, và những việc cần thiết trong quá trình lập cư của người mới đến. Điều kiện thứ hai là họ phải tự lo trang trải mọi chi phí đơn từ, visa, tiền khám sức khoẻ, tiền vé máy bay, chi phí ăn uống và đi lại trong quá trình làm hồ sơ và được phỏng vấn. Bao nhiêu năm nay, tuy sống trên đất Thái, nhưng họ được coi là những người vô tổ quốc, không quốc tịch, sống bấp bênh và rải rác khắp nơi thì hôm nay đào đâu ra một số tiền khá lớn cho việc làm giấy tờ và đi lại?

Ca sĩ Mỹ Huyền đi quyên góp

Hiện tại Liên Hội Người Việt tại Canada và VOICE đang xúc tiến việc tìm người bảo trợ và lên kế hoạch gây quỹ giúp đỡ những đồng bào ấy. Đây là những thuyền nhân VN cuối cùng ở Đông Nam Á và họ đã bị kẹt lại cho tới hôm nay.

Thi Hạnh và Trịnh Hội tổ chức đấu giá vòng cẩm thạch

Hiểu được sự khó khăn và vất vả của những mảnh đời tỵ nạn mà mình đã trải qua, nên khi biết tin này, anh Mai Hữu Tú, trưởng nhóm Việt-Phi tại Na Uy đã rất hân hoan kêu gọi anh em trong nhóm, cùng với sự  hỗ trợ và cộng tác của những nhóm bạn bè, đã đứng ra tổ chức một đêm gây quỹ với chủ đề: TIẾNG VỌNG TỪ THÁI LAN tại thủ đô Oslo với sự hiện diện của Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo đến từ Canada.

Mỗi người góp một tay

Na Uy nổi tiếng là lạnh, nhưng hôm nay, một ngày cuối tháng 5, nhiệt độ gia tăng hơn mức bình thường. Bên ngoài trời đã nóng, bên trong hội trường còn nóng hơn khi có đến hơn 600 người tham dự. Không chỉ nóng vì hơi người, nhưng còn nóng vì sự hồi hộp khi danh sách những người ủng hộ được chiếu trên màn ảnh, và khi số tiền thu được càng ngày càng cao. Những ngày trước đó, nhiều anh chị em cũng đã đi từ nhà này sang nhà khác để xin giúp đỡ, và bà con đồng hương cũng đã rất tận tình, người giúp công, người giúp của. Đúng như lời cha ông ta thường dạy; “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Một người cho thì chẳng là bao, nhưng nhiều người, và mỗi người chỉ cần cho một ít thì cộng lại sẽ rất nhiều. Na Uy tuy nhỏ bé, đất rộng người thưa, nhưng chúng tôi đã góp được 300,000 kr, tương đương với 50,000 Mỹ kim, thì hy vọng những nơi đông đảo đồng bào như Canada, Úc, Hoa Kỳ v.v… con số sẽ cao hơn gấp bội.

Chia sẻ của một nhà báo Na Uy

Trong đêm ca nhạc này, ngoài những giọng ca tại Na Uy, chúng tôi còn được  thưởng thức hai giọng ca đến từ Hoa Kỳ, đó là ca sĩ Philip Huy và Mỹ Huyền. Một người khác nữa mà chúng tôi chắc rằng những người Việt-Phi vẫn mang ơn đó là Luật sư  Trịnh Hội, người đã bỏ ra rất nhiều thời gian trong quãng đời tuổi trẻ của anh trước đây cho người tị nạn tại các trại ở Phi.     

Thượng toạ Thích Nguyên Thảo              

“Lá lành đùm lá rách”, lá rách đùm lá tả tơi. Của cải vật chất rồi cũng sẽ qua đi, nhưng tình thương yêu của chúng ta gieo xuống hôm nay, rồi sẽ có một ngày đâm hoa kết trái. Và trên hết, chúng ta đã “nhận”, thì bây giờ hãy “cho”…

Quang cảnh hội trường

TH