Chuyện chọc ghẹo đàn bà (nhất là con gái) thời nào ở đâu cũng có. Tuy nhiên, thời nay có thể bị truy tố hình sự cho dù mó tay… chỗ khác. Hơn nữa, phụ nữ như Hồ Xuân Hương, dùng văn chương để… tự vệ, chắc là ngàn năm mới có một.

Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày?
Này này chị bảo cho mà biết
Chốn ấy hang hùm, chớ mó tay.
Mới đây ở thành phố Vancouver (tiểu bang Washington) có hai anh đồ bắt chước ông Chiêu Hổ ngày xưa. Không may, người phụ nữ mà họ chọc ghẹo không giỏi văn chương mà lại giỏi võ thuật. Tên cô là Priscilla Đặng, học võ từ khi lên 5 tuổi suốt 18 năm qua. Ngoài tập võ, Priscilla còn luyện tập thể hình bằng cách chạy bộ ngoài đường. Thứ Sáu vừa rồi, đang chạy như thường lệ thì có hai anh đồ chạy xe đạp rượt theo. Một anh vượt lên trước mặt cô rồi đá… lông nheo. Anh kia rà sát phía sau mó tay vào đồi (hay đôi?)… mông của Priscilla. Cô lập tức cho cùi chỏ hất văng anh “romon” xuống đất rồi nói:
Xin lỗi mau lên, chớ làm càn
Dĩ nhiên, lúc ấy cô nói theo văn xuôi, bằng tiếng Anh: “You need to apologize. You don’t do that around here.” Anh đồ này tên là Josiah Sullivan, đã 18 tuổi, biết điều xin lỗi ngay. Anh kia, cảnh sát không cho biết tên vì chưa đủ 18, thấy vậy chửi mắng cô bằng những lời tục tĩu, không được kín đáo như trong thơ Hồ Xuân Hương. Priscilla nghe vậy xông đến cho anh này mấy tát tai. Anh chàng vội quăng xe đạp và túi đeo lưng để quyết ăn thua với Priscilla. Càng cay cú, càng bị ăn đòn của Priscilla tới tấp. Biết không thể đấu tay không với cô, anh ta liền rút dao găm. Priscilla nhanh tay chộp lấy chiếc xe đạp làm lá chắn. May sao, một người đàn ông đang lái xe trên đường thấy vậy vội dừng lại và gọi cảnh sát. Hai anh chàng này nhắm không êm nên co giò bỏ chạy luôn. Tuy nhiên, không lâu sau cả hai đều bị cảnh sát tóm gọn.
Vì lâu nay đàn bà con gái thường bị thành nạn nhân trong những vụ như thế nên lần này báo chí hớn hở đưa tin. Nhiều người thấy đáng đời hai anh đồ không ham học ấy. Họ nghĩ đây là bài học cho những kẻ chuyên làm điều sàm sỡ với phụ nữ. Riêng cô Priscilla thì càng hớn hở hơn. Cô hãnh diện tường thuật sự việc với báo chí truyền hình. Công phu luyện tập… kungfu 18 năm, nay có dịp đem xài! Nhiều người (nhất là con gái) mong ước được (giỏi) như Priscilla.
Có điều, Priscilla Đặng luyện võ thuật mà quên luyện võ đạo. Khi bị tấn công (dù là tình dục) mà chống trả lại bằng võ lực thì không sai. Ngược lại, chỉ bị… chửi (không thôi) mà trả đũa bằng tay chân thì không phải đạo con nhà võ. Như thế còn bị xem là phạm luật nữa. Đánh người khác vì bị chửi thì không thể gọi là tự vệ được. Nhất là ở xứ Mỹ này, quyền tự do ngôn luận được Hiến Pháp bảo vệ. Đừng nói là Priscilla Đặng; ngay cả bà Michelle Obama có bị chửi như thế thì tổng thống Obama cũng phải… chịu đứng nhìn!
Dầu sao cảnh sát không nêu danh tánh của anh đồ nhỏ tuổi kia cũng phải. Thực ra, tuổi tác không quan trọng. Cái chính là anh ta không thể đối đáp như ông Chiêu Hổ ngày xưa:
Này ông ghẹo nguyệt giữa ban ngày!
Hang hùm ví bẵng không ai mó,
Sao có hùm con bỗng trốc tay?
Như vậy mới đáng lưu danh hậu thế.
chuyenkhongdau@yahoo.com