Trong giờ ăn trưa, chàng nọ đến bên một chiếc ghế trống cạnh cô gái xinh đẹp ấp úng :
– Có ai ngồi đây chưa?
Cô gái vênh mặt:
– Anh có thấy bao giờ phượng hoàng ngồi với một con ếch không?
– Nếu thế thì tôi bay đi chỗ khác vậy.

Bảo Huân
Cảnh khổ
Tổ chức từ thiện đến gặp một người giàu nhất thành phố xin ủng hộ:
– Thu nhập của ông cao nhất thành phố này. Ông có thể góp chút ít cho hội chúng tôi không?
Ông gỡ kiếng, hít một hơi dài và trầm ngâm:
– Các anh biết không…. Tôi có người mẹ đang bệnh nặng, tiền thuốc thang tốn gấp nhiều lần thu nhập hằng năm của bà.
– Vậy sao?
– Hai nữa, tôi có một người anh trai là cựu chiến binh bị mù và ngồi xe lăn…
– Xin lỗi…
– Thứ ba, chồng của em gái tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, chẳng để lại cho nó và ba đứa con nhỏ một xu nào….
– Vâng, như vậy là ngài quá nặng trách nhiệm…
– Chứ sao! Ngay cả họ mà cũng chẳng xơ múi được gì ở tôi nữa là….
Dung Vũ (email)
Cao thủ
Hai nhà văn cùng đi một chuyến tàu. Một người nhón lên nhìn hàng ghế trên và hãnh diện:
– Bà ấy đang đọc tiểu thuyết của tôi đấy! Thảo nào quên cả ga định xuống…
– Tàu chạy thế mà ngủ được thì kể cũng lạ.
Trương Ngọc Hoàng (Wichita, st)
Lý
Hai cậu bé nói chuyện, một đứa khoe:
– Em tớ được 1 tuổi rồi.
– Con chó nhà tớ cũng một tuổi, nhưng nó chạy được chứ không nằm một chỗ như em cậu.
– Nhưng con chó có đến bốn chân mà!
Phép thử
Tạp chí Football phỏng vấn một danh thủ nọ, anh vừa cưới một trong hai chị em người mẫu song sinh:
– Anh cho biết làm cách nào để phân biệt được cô vợ và cô em?
– Rất đơn giản, mỗi lần muốn xác định, tôi vỗ mông cô ấy. Nếu cô ta quay sang tát một cái nhá lửa, thì đó là em vợ tôi.
Nguyễn Đinh Ngạc Hảo (WA, st)

Bảo Huân