Menu Close

Những kẻ vội vàng

Sắp tới những ngày lễ lộc, ngày July Fourth (4 tháng 7, Lễ Độc Lập Hoa Kỳ) thiên hạ sẽ túa ra đường đi chơi lông nhông. Và dĩ nhiên không ít người vội vã. Nhưng đừng quá vội như một ông 67 tuổi ở Oklahoma. Vì tí nữa chuyến dạo chơi của ông sẽ ở tuốt chốn… thiên đàng. Khi vội vàng de xe, ông lao chiếc Mercedes mới coóng của mình ra khỏi parking trên tầng 7 và sốt sắng đến nỗi nó táng luôn vào bức tường cao ốc, thò đuôi ra ngoài, chỉ còn chút xíu nữa là cả người lẫn xe bay xuống đất (ảnh). Rất may, xe tắt máy đúng lúc, đủ để ông kịp leo ra khỏi xe mà không kẹt ngay giữa bức tường hoặc lao thẳng lên… Niết bàn. Phần còn lại là của “body shop” và thợ… construction.

alt

Cô gái tí hon

Nếu chiếc xe của ông nọ kẹt giữa vách, không mở cửa được thì cách tốt nhất là ngồi yên, chờ lính cứu hoả đến lôi chiếc xe ra hoặc đục bay bức tường. Nhưng cô Jyoti Amge (Ấn độ) gặp trường hợp như vậy có lẽ chắc không sao, bởi trọng lượng của cô không đáng kể để chiếc xe phải… cục kịch. Cô gái nhỏ nhất thế giới này chỉ cao có 2 feet và nặng 12 lbs. Trong ảnh bên, Jyoti Amge chỉ đứng ngang gối các bạn cùng lớp. Dẫu không lấy gì làm cao ráo, phương phi nhưng ước mơ của Jyoti khá… vĩ đại: trở thành ngôi sao Bollywood. Bù lại với vóc dáng khiêm tốn, Jyoti có một giọng ca tuyệt vời. Cô đã có album nhạc phát hành chung với nam danh ca Mika Singh.

alt