Bạn hiền,
Cuối tuần rồi ở thành phố Vancouver, tiểu bang Washington quê nhà của huyền thoại Lý Tiểu Long – có một cô bé Việt Nam 23 tuổi tên là Priscilla Đặng đang chạy bộ gần nhà thì bị 2 cậu bé tuổi teen người Mỹ tấn công. Con trai tuổi teen ở Mỹ thì bạn hiền biết rồi, chúng nó không có nghịch ngợm như trẻ con Việt Nam, trẻ con bên này hỗn láo và đôi khi rất mất dạy. Hai tên tuổi teen một đứa 18 và một đứa 16 và một trong hai đứa còn mang theo dao bấm trong người, gặp cô bé Việt Nam nhỏ thó, không một tấc sắt trên tay thì phần thắng chắc hẳn nghiêng về phe của chúng là cái chắc, đúng không?
Sai! Điều xui xẻo cho 2 cậu teen này là cô bé họ Đặng võ nghệ đầy mình, cô theo học võ từ năm lên 5, có nghĩa là 18 năm kinh nghiệm võ thuật và hiện đang mang đai đen Kung Fu, cha cô là võ sư của một võ đường dạy môn kiếm thuật Wushu.
Theo tin tức trên báo chí, lúc đầu một trong hai tên nháy mắt đưa tình, Priscilla tưởng là nó chào cô nên cô vờ đi, nhưng tên thứ hai tấn công cô từ phía sau, bóp vào mông đít của cô. Priscilla cảm thấy bị xúc phạm nên nhanh tay quật ngã tên này, bắt nó phải xin lỗi. Thằng nhỏ sợ quá, miệng lí nhí xin lỗi. Có lẽ sự việc đã kết thúc ở đó, nhưng không. Tên lớn hơn thấy bạn bị bắt nạt nên văng tục và gọi Priscilla bằng một thứ gì đó mà theo Priscilla kể lại là rất tục tĩu, làm cô cảm thấy bị xúc phạm. Đó là lúc máu con nhà võ nổi lên, Priscilla tung một đấm vào mặt gã thiếu niên 18 tuổi. Tên này trả đòn, đấm túi bụi nhưng cô gái có võ tránh né làm gã đấm vào không khí. Tiện tay, Priscilla tung thêm một chưởng. Phát thứ hai có lẽ Priscilla ra tay hơi mạnh làm tên này đâm cáu, rút ra con dao găm. Bản tính tự vệ dạy cho cô gái thụt lùi, dùng xe đạp của đối thủ làm lá chắn.
Ngay trong lúc đó, người qua đường thấy vậy liền gọi 911, hai tên thiếu niên sợ quá bỏ chạy nhưng sau đó bị cảnh sát bắt lại. Tên 18 tuổi bị bỏ bót, còn tên 16 tuổi chưa đủ vị thành niên nên được trả về gia đình chờ ngày ra hầu tòa dành cho vị thành niên. Theo tin tức truyền hình thì đây là bài học cho những tên nhóc chuyên quậy phá, ỷ mạnh hiếp yếu. Priscilla còn lên truyền hình phát biểu rằng hai tên kia chọc không đúng đối tượng (mess with the wrong girl). Còn cảnh sát thì khuyên là không nên để chuyện chạm trán xảy ra, nếu lâm vào tình huống đó thì cách tốt nhất là bỏ đi. Ý cảnh sát muốn nói là Priscilla đã hành động sai.

Bạn hiền! Trong chuyện này BTL tôi phải đồng ý với phía cảnh sát. Rất may là cô bé họ Đặng bình an vô sự sau cuộc chạm trán này, nhưng… Đúng vậy, ở đời bao giờ chúng ta cũng phải đặt chữ “nhưng” vì những bài học quý giá bao giờ cũng được đúc kết từ những chuyện giả sử. Giả sử như thay vì rút ra con dao găm, tên thiếu niên 18 tuổi rút ra một khẩu súng thì cái xe đạp dùng làm lá chắn chắc đã không bảo vệ được cô gái võ nghệ cùng mình kia, thì 18 năm rèn luyện ở võ đường sẽ kết thúc cái vèo bằng một viên kẹo đồng.
Kể đến đây làm BTL tôi nhớ đến một đoạn trong phim “Raider’s of the Lost Ark” mà BTL được xem qua hồi 30 năm về trước. Lúc này Indiana Jones vừa mới vượt qua một chặng đường nhiều chướng ngại vật ở một nơi chốn xa lạ thì bỗng dưng một võ sĩ áo đen xuất hiện với một cây mã tấu trên tay. Võ sĩ múa vài đường quyền thật đẹp mắt và cười hì hì ra vẻ đắc thắng. Indiana Jones điềm tĩnh, rút súng bóp cò cái đùng. Võ sĩ lăn đùng ra chết. Bạn hiền, cái lợi thế của khẩu H&K.45 hay Glock.40 trên hai bàn tay võ thuật hay những đường kiếm samurai thì rõ ràng không thể tranh cãi được. Mười tám năm khổ công tập luyện Kung Fu đem so với vài giờ học bóp cò xem ra vẫn còn thua xa.
BTL tôi bảo đảm chính Priscilla biết rõ hơn ai hết là nếu đối thủ của cô ta có khẩu súng trên tay hôm đó thì biết đâu cô đã ra người thiên cổ rồi. Đó cũng là lý do mà BTL tôi phải đồng ý với nhận định của cảnh sát là không nên chạm trán, lần này Priscilla được dịp thi thố võ nghệ nhưng biết đâu lần sau cô không có cái may mắn đó!
Binh pháp Tôn tử đã dạy: “Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách”. Điều này nói thì dễ, nhưng đối với con nhà võ thì rất khó thực hiện được vì cái tự ái võ sĩ đạo không cho phép làm điều đó, như Priscilla đã nói khi bị gã thiếu niên nhục mạ bằng những câu miệt thị làm máu con nhà võ của cô nổi lên, cô cần phải ra tay để dạy nó một bài học, như vậy thì những bài học của cảnh sát chắc chắn cô sẽ không nghe. Nếu Priscilla không có võ thì chắc có lẽ cô đã ngậm bồ hòn làm ngọt, tẩu thoát cho yên thân. Như thế có võ trong người cũng đâu có lợi, cái tự ái võ sĩ đạo có thể nguy hiểm đến tính mạng như chơi!
Sau vụ chạm trán này, BTL tôi bảo đảm ở thành phố Vancouver, bang Washington sẽ có hai dịch vụ được trúng mối, đó là võ tự vệ và cửa hàng bán súng. Rồi từ nay thiên hạ sẽ cho con đổ xô đi học võ để bắt chước cô gái họ Đặng, không sợ mấy tên côn đồ mất dạy giở trò sàm sỡ. Ngược lại trong cái đám côn đồ đó sẽ có nhiều tên đổ xô đi mua súng để đối phó lại với cú thôi sơn và những đường cước tuyệt chiêu.
Buồn thay là lợi thế sẽ nghiêng về bọn côn đồ!
Rockledge, FL
26 tháng 6, 2012