Menu Close

“Nhà” của người nhập cư ở Bắc Kinh

Trong khi những ngôi nhà cao chọc trời ngày một mọc lên nhiều hơn ở thủ đô của Trung Quốc, rất nhiều người lại phải tìm một chỗ trú chân trong những “tổ ấm” ở thấp hơn mặt đất.

Những tầng hầm, nhà để xe, hầm trú ẩn phòng không bỗng chốc được phân chia thành những “căn hộ” chật hẹp và không cửa sổ. Theo ước tính, hàng nghìn trong số 7 triệu người lao động nhập cư ở Bắc Kinh đang sống trong những “tổ ấm” thấp hơn mặt đất như vậy, với giá thuê khoảng 100$ mỗi tháng.

alt


Sâu dưới mặt đất là nơi cư trú của hơn 100 người

Trong hai năm qua, phóng viên ảnh Sim Chi Yin đã ghi lại những hình ảnh về thế giới ngầm được truyền thông Trung Quốc mô tả với những từ ngữ không mấy thiện cảm. Những bức ảnh của Sim khắc họa được cuộc sống ở những nơi này. Những người trú ngụ ở đây rất đa dạng, từ bồi bàn tới thợ cắt tóc, từ người bán hoa quả tới thợ cắt sửa móng tay… Các bức ảnh của Sim bắt đầu được trưng bày tại một triển lãm ở Mỹ từ hôm 22/6. Những bức ảnh của Sim Chi Yin xuất hiện trên nhiều tờ báo Mỹ: New York Times, International Herald Tribune, Wall Street Journal, Los Angeles Times…

alt

Phóng viên ảnh Sim Chi Yin

Nhiều bức  ảnh của Yin đã nổi tiếng, chẳng hạn bức ảnh in trong bài này. Người trong ảnh là Liu Jing. Cô gái 21 tuổi đang ngồi trong một “căn hộ tầng hầm” ở Bắc Kinh hôm 26/4/2011. Liu tới Bắc Kinh từ tỉnh miền trung Hà Nam và hiện làm nghề nail ở phía đông của thủ đô Trung Quốc. Giống như nhiều người lao động nhập cư có thu nhập thấp khác, giá nhà quá cao khiến việc sống ở nơi thấp hơn mặt đất là lựa chọn duy nhất của Liu. Lao động nhập cư đang chiếm tới một phần ba trong số 20 triệu cư dân Bắc Kinh.

alt


Liu Jing. Cô gái 21 tuổi ngồi trong một “căn hộ tầng hầm”

Sâu dưới mặt đất, hầm trú ẩn phòng không này được cải tạo thành không gian sống cho những người nhập cư, với khoảng 50 phòng và 100 người sinh sống. Căn hầm này tối và ẩm ướt, với giá thuê dao động trong khoảng chấp nhận được với những người thu nhập thấp, khoảng từ 400 tới 650 Nhân dân tệ (khoảng 100 USD). Mỗi phòng có thể là chỗ ngả lưng cho từ hai tới ba người.

alt

Niu Song và vợ Zhao Ansheng trong tổ ấm

alt

Một nữ lao động nhập cư bồng con trong hành lang


DH & BH
(Tổng hợp)