Nấu ăn không chỉ cầu ngon mà còn đẹp mắt. Muốn có một món ăn đẹp, cần phải có sự tinh tế trong việc pha trộn màu sắc thực phẩm. Tuy nhiên, cô Christine Hà, 33 tuổi (gốc Việt) xuất hiện trên chương trình thi tài nấu ăn lừng danh “MasterChef” của đài Fox đã làm kinh ngạc người xem khi cô là một “đầu bếp” mù. Christine Hà thừa hưởng tài năng nấu nướng từ mẹ. Tuy nhiên, do chứng bệnh neuromyelitis optica (NMO), từ năm 1999 và làm cô mất hẳn thị lực vào năm 2007. Nhưng ánh sáng không ngăn cản được đam mê của cô.
Muốn tận mắt nhìn thấy tài nghệ của Hà, bạn có thể xem tại http://www.youtube.com/watch?v=JGL9a2PLxpk n

Món ăn cựa quậy
Lên đài Fox và trình diễn trong chương trình “MasterChef”, tài nghệ của Christina Hà chắc chắn không thể ở mức bình thường. Tuy nhiên, dầu ngon đến mức nào đi nữa, bạn cũng khó có đủ can đảm thưởng thức món ếch sống (frog sashimi) đang thịnh hành ở Nhật. Người bán sẽ bắt một con ếch nặng chừng nửa ký, lột da trước mặt khách hàng. Xong chặt nhỏ phân nửa con ếch cho vào dĩa. Nửa còn lại gồm 2 chiếc chân tí hon vẫn cựa quậy và đôi mắt nhấp nháy thao láo nhìn bạn. Bạn có thể xem món ăn “sống động” này tại http://www.youtube.com/watch?v=67BkPIc2DJ4

Bất chiến tự nhiên thành
Ăn ếch sống cũng kinh dị không kém bị dựng dậy vào lúc đang ngủ say giấc nhất. Điều đáng phiền, người mất ngủ lại là ông Cảnh sát trưởng Jagger Naves tại hạt Rowan County, thuộc tiểu bang North Carolina. Chỉ trong một đêm từ nửa khuya đến 4 giờ sáng ông bị hàng chục cú điện thoại quấy nhiễu liên tục, toàn là để phàn nàn về phẩm chất… cần sa không mấy “chất lượng”. Ông lần theo số phôn và tóm được 4 con nghiện. Có người cho rằng, không phải vô tình mà các con nghiện gọi nhầm số điện thoại ông Cảnh sát trưởng mà có lẽ các băng nhóm “chơi” nhau để triệt hạ đối phương.

Cảnh sát trưởng Jagger Naves có thể không bắt được tội phạm nếu không nhờ những cú phôn lộn chuồng kia. Nhưng không phải lúc nào cũng cần phải nghe điện thoại mới có thể bắt được kẻ gian, bởi người ta còn có thể ngửi thấy mùi… gian tà.
Chẳng hạn như các cảnh sát Áo (Austria) bắt được một băng trộm chở 9.5 tấn tỏi qua biên giới Tây Ban Nha. Không phải họ tài giỏi gì nhưng cả 3 chiếc xe van đều quá… hôi. Kể cả tài xế, đều là người Romania. Nhìn trong xe thì tỏi chất tới nóc. Khi chỉ tra vấn một hồi thì biết được số thực phẩm này được khuân tại một nhà kho ở Áo. Báo hại, sau khi tịch thu tang vật, các cảnh sát phải đi… tắm.
