Hả, tui mới đi về còn mệt nhừ đây. Chị nói gì? Ảnh có mèo hả? Rồi, chị nổi cơn đồng bóng ghen tuông rồi, tui không tin đâu chị ơi. Mấy ảnh bây giờ hết xí quách rồi, còn cái gì nữa mà ganh đua với đời? Hả, ảnh nói thẳng với chị hả, mà ảnh nói cái gì, chị bình tĩnh nói tui nghe coi, chuyện đâu còn có đó, chị nóng quá, hư bột hư đường hết trơn.

Bảo Huân
Tui hỏi chị, chị có nói gì ảnh trước không? Bị tui rành chị lắm, chị ưa có cái giọng khiêu khích, lúc nào chị cũng ngon, cũng có người này người kia mê, thì ảnh cũng nói vậy cho bõ tức. Ủa, hai ông bà đang uống trà hả? Vậy ai là người nói trước, mà tại sao lại đi tới vụ ảnh có mèo?
Tui nói chị bình tĩnh, chị tươm tướp kiểu này, tui hổng nghe được gì hết trọi. Hả, ảnh muốn tui qua làm chứng hả? mà làm chứng cái gì, tui đâu có biết ảnh có mèo đâu, cũng hổng nhìn thấy mèo của ảnh, thì mắc gì tui làm chứng? Ảnh muốn tui qua đặng giúp phân xử hả? Tui biết gì mà phân xử? hai ông bà tối ngày lục đục, tui đâu có rành chuyện hai người. Ảnh muốn nói chuyện với tui hả? Rồi chị đưa dây nói cho ảnh đi.
Hello anh Ba, khoẻ không anh Ba, có chuyện chi vậy anh Ba? Dạ tui mới đi xa về, hổng có nghe chuyện chi hết. Ủa, vậy hả anh Ba, ai mà đồn ác nhơn ác đức quá vậy không biết. Dạ, mới tức thì đây, chỉ nói anh Ba có mèo, chỉ nói anh nói thẳng với chỉ như vậy đó. Ủa, hổng có hả anh Ba? Đúng rồi, tui đâu có tin, nghe chị Ba nói vậy, tui cản liền. Tui hổng tin anh Ba dám nói thẳng với chỉ. Bị tui còn nhớ cái vụ bữa hổm gặp anh Ba với cô tóc dài ngoài cái Mall, anh còn dặn tui đừng nói gì với chỉ mà. Anh sợ chỉ buồn thì mần gì mà anh dám nói thẳng, phải không anh Ba? Còn tui thì chuyện ai nấy biết anh à. Nói ra thêm rườm rà. Mà tui biết gì đâu mà nói, phải không anh Ba?
Dạ anh hổng cần cám ơn tui, anh cư xử sao cho phải, đặng chỉ đừng buồn là tốt rồi. Tui là bạn đứng giữa, ai tui cũng thương cũng mến hết. Nhưng anh Ba à, hồi nãy chỉ nói anh muốn tui qua bên anh chị đặng phân xử. Tui làm trọng tài chắc tui bênh chỉ đó anh Ba à. Tui hổng thích đờn ông lẹo tẹo, rồi lẻo mép rầy rà vợ. Tui kỵ mấy vụ này dữ lắm. Dạ, thì cũng nói anh Ba nghe vậy, vợ chồng ăn ở với nhau mấy chục năm, hổng còn tình cũng còn nghĩa, trọng cái nghĩa mới là người đàng hoàng anh Ba à. Tui thấy có nhiều ông cỡ tuổi anh đó anh Ba, ra đường đá lông nheo với đàn bà khác, rồi cặp kè, thiệt khó coi hết sức nghe anh Ba. Dạ, thì nói anh biết vậy, chớ tui hổng có nhằm nói anh đâu, vậy nghe anh Ba, anh cho tui nói chuyện lại với chỉ, Dạ anh Ba yên tâm.
Hello chị Ba, tui đây, sao chị O.K chưa? Tui nói chuyện với ảnh rồi, hổng có chuyện gì đâu, chị đừng có lo quá nhen. Hả, thì ảnh hỏi tui có nghe gì không, tui nói không. Nhưng chị nói tui nghe coi, người ta đồn chuyện gì? Hồi nào? Hả, họ thấy ảnh đi với con nhỏ tóc ngắn hả? Tóc ngắn hay dài, chị hỏi lại coi? Hổng có, tui hổng biết gì hết á, tui nói theo trực giác thôi, tui nghĩ mấy đứa con gái tóc dài thì tụi nó ưa lãng mạn, chớ mấy đứa tóc ngắn ào ào kiểu con trai, nó hổng có chịu mấy ông già rề rề đâu. Tui thề với chị, tui hổng biết gì hết. O.K? Mà người ta gặp ảnh với con nhỏ hồi nào vậy chị? Hai tuần trước hả? Để coi, hai tuần trước, tui hổng nghĩ vậy đâu! chị hỏi lại coi! Thiệt tình, chị Ba à, tui hổng có biết gì hết, bị nghe chị nói hai tuần, tui tính hai tuần mới có tin đồn thì hơi trễ. Bị người mình hễ thấy cái gì ngộ ngộ là nói liền hà, giữ trong bụng hổng có nổi, nên chi tui mới nói chị check coi có đúng không vậy mà. Dạ, thì tui cũng giúp chị khoanh vùng địch thủ mà. Thiên hạ gặp ảnh ở quán Café Lover hả? Chà, cái này coi bộ quá đáng rồi nghe, dung dăng dung dẻ ngoài Mall chưa đã, còn chui vô café thì hết thuốc chữa rồi. Hổng có, làm sao mà tui thấy ảnh được, bị nghe chị nói ảnh ngồi café với con nhỏ, thì tui mường tượng là ảnh có đi với nó vô Mall rồi mới tới tiệm Café đó được. Chị nói sao? Chị biết tiệm đó hả? Hổng có nằm trong Mall hả? Mèn ơi, chị Ba, thôi nó nằm ở đâu thây kệ nó đi, chị bình tĩnh đừng có khóc, chị khóc rồi máu căng trên đầu, rồi nhức đầu, rồi lỡ đứt mạch máu nằm xụi lơ ra đó, rồi làm sao đối phó với ảnh. Chị nghe tui nói nè, tui thiệt bụng với chị, tui thương chị, hổng muốn sức khoẻ chị suy giảm, rồi chị héo úa, biết đâu anh Ba ảnh theo tiếng đồn, ảnh làm thiệt rồi sao? Chị nghe tui, uống ly nước lạnh, rồi sửa soạn, tui qua đón chị đi shopping, bữa nay bên Macy sale dữ lắm. Hơi sức đâu mà nghe lời đồn. Chị mà đẹp đẽ tươi rói, thì mười anh Ba cũng hổng dám có lẹo tẹo. Vậy nghe chị Ba, cỡ nửa tiếng nữa tui đón chị.
Hello chị Năm hả, mạnh giỏi chị Năm?. Dạ tui thì cũng vậy vậy. Chị Ba mới kêu tui, chỉ nói có đứa ác miệng nói anh Ba có mèo, ảnh chỉ muốn tui qua phân xử, tui nói tui biết gì mà phân xử. Nhưng tui dàn xếp hai vợ chồng êm rồi. Thiệt tình. Hả, chị nói với chị Ba hả? Trời ơi, chị nói với bà Tám thì kể như cả thế giới biết rồi. Mà chị có nói tui nói không vậy? vậy cũng đỡ, chớ bà Tám mà biết tui nói nữa thì chắc tui đào đất chui xuống cho rồi. Tui dặn chị rồi, chuyện người ta mà mình nói tới nói lui, thành người nhiều chuyện chị biết không? Thêm nữa, anh Ba ảnh dặn tui rồi. Tui hứa với ảnh rồi, ảnh mà biết tui nói ra là hổng còn mặt mũi nào nhìn ảnh nữa đó. Thì cũng biết vậy, tui cũng đâu có ưa mấy người đờn ông trốn vợ đi chơi với gái đâu, nhưng chuyện người ta mình nói với nhau cho biết vậy thôi. Ai dè chị nói với bà Tám. Có, tui nghe chị Ba nói người ta đồn ảnh đi với con nhỏ tóc ngắn, tui biết chị nói trật một chút đặng anh Ba hổng có nghi tui, nhưng chị biết không, ảnh mới hỏi dằn mặt tui nè. Bị cái người phạm tội, người ta nhạy cảm lắm, ai nói gì, làm gì, người ta đoán trúng phóc hà. Thôi nghe, chị nín thinh giùm tui, đừng nói gì nữa. Khi nói chuyện với chị Ba, tui lạng quạng xém chút xíu nữa lộ tẩy rồi. Thôi, mình phải giả dạng coi như lời đồn trong gió trong mây vậy nghe chị Năm. Bye chị.
Hello chị Tám, khoẻ không chị Tám, lâu ngày quá, lu bu chuyện làng trên xóm dưới, hổng điện thăm chị. Hả? Nghe chuyện gì chị? Tui đi xa mới về có biết gì đâu. Ủa chuyện anh chị Ba hả chị? Anh chị Ba hồi nào tới giờ như đôi chim vành khuyên, thấy mà mê luôn, làm sao mà có chuyện gì chị Tám. Chị nói có chuyện hả? Mà chuyện gì, chị kể tui nghe coi. Hả, anh Ba có mèo hả? ai nói vậy chị? Hả, chị thấy hả? chị thấy hồi nào? ở đâu? Thì bị cũng hồi hộp quá, nên tui muốn lẹ lẹ biết vậy mà. Chị thấy ảnh đi với con nhỏ tóc uốn quăn hả? ở trong rạp hát bóng đi ra hả? Trời ơi, cái này thì quá rồi, mà chị có cho chị Ba biết chưa? Ừa, thôi đừng nói, tội nghiệp chỉ. Chị nói ảnh có nhiều đứa hả? Có con nhỏ tóc ngắn nữa hả? chị cũng gặp sao? Chị Năm nói chị Năm gặp hả? Thiệt tình hết thuốc chữa rồi đó chị Tám à. Nhưng để tui nói chị Tám nghe. Tui biết chị thương chị Ba cũng giống tui thương chỉ vậy. Chỉ phúc hậu hiền lành, lại trúng ông chồng trăng hoa thì thiệt tình thương chỉ hết sức. Tui bàn với chị Tám, mình nín vụ này nghen chị Tám, đừng cho chị Ba biết thêm gì nữa. Cái vụ con nhỏ tóc ngắn cũng đủ làm chỉ xất bất xang bang rồi, bây giờ mà tới con nhỏ tóc quăn, rồi con tóc dài nữa thì chắc chắn chỉ chịu không nổi đâu.Trời ơi, chị Tám, tui nói tóc dài là nói cho có câu, có kéo chớ tui hổng có gặp ai hết á. Chị làm tui muốn rớt tim vậy hà. Mà nè, chị đừng có nói với chị Năm là tui điện thoại cho chị nghe, tui hổng muốn chị Năm nghĩ tui nhiều chuyện. Tui cũng nghĩ giống chị vậy, thấy bạn bè gặp xui xẻo, mình thương mình nói với nhau, nhưng không nên để chuyện lọt ra ngoài thế giới, rồi anh chị Ba nghe được không tốt. Vậy nghe chị Tám. Bye
Hello chị Năm hả, tui mới nghe có tin động trời nè, anh Ba ảnh đi với con nhỏ tóc quăn, từ rạp hát bóng đi ra. Thiệt hết biết ảnh rồi. Tui thương chị Ba quá chừng, hổng biết làm sao mà giúp chỉ đây. Chút nữa tui qua đón chỉ đi shopping cho khuây khoả. Hả, chị cũng muốn đi hả, vậy nhập chung với tụi này nha, rồi tui tới đón chị luôn. Chút gặp há. Bye
Hello chị Tám hả? Năm đây, chị Tư có điện cho chị mắng vốn không vậy? Bị bả mới rầy tui nè. Cái vụ anh Ba có mèo đó. Bị chị Ba kể cho chỉ nghe, chị rúng động liền, chỉ biết là tui nói. Chỉ gọi tui, tui nói tui chỉ nói sơ sơ với chị thôi. Sao chị liều mạng kể cho chị Ba chi vậy?. Tui dặn chị rồi, mình biết, mình để bụng, chị nói ra làm chi bây giờ gia đình anh chị Ba xào xáo, nghe nói hai ông bà tính ly dị nè. Ừa, thì tui nghe chị Tư nói. chỉ đang dàn xếp.
Mà nói thiệt nghe chị Tám, tui như chị Ba tui cũng muốn ly dị quách cho rồi, bị chồng mà lăng ba chi bộ kiểu này chịu sao thấu. Anh Ba ảnh làm một hơi mấy con, thiệt tình hết biết luôn. Thì chị Tư mới nói, chỉ gặp ảnh đi với con nhỏ tóc quăn ở rạp hát bước ra. Ủa, con dâu chị nó cũng gặp nữa hả? Thiệt tình, tui rối mù rồi, thôi ai gặp cũng được, miễn là ảnh có đi với con nhỏ tóc quăn đúng không? Nè, chút nữa tui với chị Tư dắt chị Ba đi shopping cho khuây khoả, chị có muốn đi chung không? Rồi, vậy tui nói chị Tư quành qua đón chị hén? Bye.
Chị Ba à, lâu quá chị em mình mới đi chơi chung, tui đón chị Năm rồi tới đón chị Tám, mình đi chơi một bữa mút chỉ nghe chị Ba. Chị sửa soạn coi trẻ hết sức vậy đó. Quên hết đi chị Ba. Ông bà mình nói: đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ lá toan cùng người mà chị. Biết vậy, mình đừng thèm để ý nữa.
Bữa nay mấy chị em mình đi chơi mua sắm, sau đó đi ăn, đi uống café. Chị cứ đi theo tụi này, sẽ thấy thoải mái liền. Còn chuyện của anh Ba, người ta đồn thôi, đâu chắc là ảnh có gì. Mà nếu có gì nhưng ảnh giấu chị, tức là ảnh còn nể chị, còn yêu chị, thì chị cũng đừng chấp. Tui nghĩ tánh anh Ba vui vẻ, nên cũng có người ưa, kẻ thích, bạn bè đi chơi shopping, café cà pháo như chị em mình, như bữa hổm tui gặp ảnh với con nhỏ tóc dài, tui nghĩ cũng hổng có sao. Chị Ba từ từ, chị nóng quá, tui nói ví dụ vậy thôi, chớ tui gặp hồi nào. Chị làm tui lính quýnh nói bậy nói bạ, rồi chị tin sao? Bây giờ tui nói nè, tui gặp ảnh đi với con nhỏ tóc dài ở trong Mall rồi chị cũng tin hả? Thiệt tình, tui chán chị ghê! Thôi tui hổng nói nữa.