Menu Close

Mỗi người đàn ông, một cuốn sách!

“Mỗi người đàn ông là một cuốn sách, nếu ta biết đọc nó”- Giáo sư William Ellery Channing đã nói như vậy.

Vâng, nhưng là loại sách nào thì đó lại là vấn đề mà chúng ta cần phải cân nhắc trước khi đọc?

Có phải là khi vào Book Store chúng ta thấy nhiều hàng kệ được sắp đặt theo từng chuẩn loại. Nào là Sách Giáo dục, Sách Chính trị, Sách Tài chánh, Sách Khoa học, Sách Lịch sử, Sách Y khoa…

Trong phạm vi nhỏ bé này, chúng ta bàn đến hai loại sách mang tên là sách bán chạy, và sách ế!


Sách bán chạy!

Sách bán chạy! Đó là loại Sách Đàn Ông thuộc 4 mơ ước đầu tiên trong số 9 ước mơ của phụ nữ đó là: Thông minh, Khôi hài, Rộng rãi, và Mạo hiểm.

– Thông minh.

Đó chính là cái tiêu chí hàng đầu mà gần như phụ nữ nào cũng mơ như thế khi nghĩ đến cánh đàn ông. Xem ra điều này có tầm quan trọng còn hơn cả một người đàn ông giàu, và một người đàn ông đẹp trai nữa…

Gần đây tại Hoa Kỳ có cuộc khảo sát để tìm ra sự quan hệ giữa chỉ số thông minh của đàn ông và quan điểm của họ về sự sống, về xã hội. Theo Tiến Sĩ Satoshi Kanazawa: “Đàn ông có chỉ số thông minh cao thì mức độ chung thủy trong đời sống tình dục cao hơn đàn ông có chỉ số thông minh thấp”.

Đây là một tin mừng làm yên cái bụng chắc cái dạ của những phụ nữ nào may mắn sở hữu được cuốn Sách Đàn Ông hay này!

Cuốn sách quý! Nhưng trình bày thì lại rất đơn giản. Bìa cứng, và luôn luôn được bao bọc bên ngoài thêm một lớp bìa nữa. Bằng màu sắc trang nhã. Nếu không muốn nói là mạnh, xanh đậm, hay xám. Thường hay chạy những dòng chữ nhũ vàng tên tác phẩm hay tác giả. Bên trong là những font chữ chuẩn mực chỉ hai màu trắng và đen. Ít ỏi hình ảnh.

Chúng ta thường mang những cuốn sách này vào tận giường ngủ. Đọc đi, đọc lại nhiều lần mỗi khi thành công, và ngay cả khi thất bại!

Lạ! những cuốn sách này sao mà thơm mãi mùi giấy. Tinh khiết đến lạ thường! Mùi thơm mãi mãi… theo ta vào tận tâm thức!

– Khôi hài

Ngay từ phút ban đầu, đa số phụ nữ thường hay bị cuốn hút bởi tính khôi hài, vui tính của quý ông. Những người đàn ông này có khả năng mang đến cho bạn sự thoải mái, lúc ấy tiếng cười vui òa đến và đẩy lùi bao nhiêu lo lắng, chán chường đi xa!

Một người đàn ông có tính khôi hài, cộng với chút mạo hiểm nữa. Uh, tuyệt!

Một cuốn sách từ trang đầu tới trang cuối được trình bày và in ấn bởi loại giấy láng đắt tiền. Đủ màu sắc… Làm vui mắt, và cả vui lòng!

– Rộng rãi

Có một phụ nữ nào đó, đã nói: “Tôi thích một người đàn ông không có tiền. Còn hơn là có một người đàn ông có tiền mà không có đàn ông”. Một lời nói thay cho tất cả thế giới phụ nữ.

Lúc này, bạn sẽ thường thấy trên kệ sách những cuốn sách không quá dày. Khổ sách theo quy cách giấy double A4. Bìa glossy, hình ảnh đẹp lộng lẫy!

– Mạo hiểm

Mạo hiểm, chính là một trong những hình ảnh đẹp đẽ nhất của đàn ông. Khi một người đàn ông mạo hiểm họ có thể làm bất cứ điều gì vì tình yêu. Họ có thể quên đi bản thân chỉ vì muốn làm một điều gì đó ý nghĩa!

Đó là một cuốn sách vừa quý, vừa hiếm! Bìa cứng, đôi khi còn được thiết kế bởi những sóng chỉ vàng ở gáy sách hay lại là bốn mũi tên hình tam giác để bảo vệ góc của cuốn sách quý này. Thường thì được trưng bày riêng trên một giá sách, nhiều trân trọng!

alt

Minh họa: Bảo Huân
Sách ế!

Sách ế, hay còn gọi là sách nằm, sách không bán chạy!

Biểu tượng của đàn ông thuộc trong 3 điều tối kỵ đầu tiên trong số trăm điều tối kỵ của phụ nữ đó là: Bần tiện, Ích kỷ, Ở dơ!

– Bần tiện

Đàn ông bần tiện.

Hết ý!!!

– Ích kỷ

Đàn ông ích kỷ chỉ vì họ quá yêu thương chính bản thân họ.

Ngược lại đàn bà ích kỷ, vì tình yêu thương của họ quá bao la! Đó là sự khác biệt xa lắc xa lơ giữa trái tim đàn ông và đàn bà.

– Ở dơ

Có một số ý kiến cho rằng đàn ông ở dơ là chuyện bình thường. Nhắc nhở đàn ông đi tắm 2 lần trong một ngày, chị em phụ nữ phải nói không dưới 10 lần.

Có ý kiến còn cho rằng cứ 10 người đàn ông thì có tới 6 người ở dơ. Trong 4 người còn lại thì có 3 người ít dơ. Và còn lại chỉ có 1 người duy nhất sạch sẽ!

Nói tóm gọn, đó là những cuốn sách “on sale” bao nhiêu mùa rồi mà cũng chẳng thể nào “go on!”

Cuối cùng,

Thế nào là một cuốn sách hay, một cuốn sách bán chạy?

Ngày nay trước những thông tin đến chóng mặt trên internet, chúng ta có thể tham khảo trước khi mua hay đọc một cuốn sách bằng cách vào internet để nhìn ngắm trang bìa, hình ảnh… hay lại đọc vài lời bình luận về cuốn sách trước khi quyết định…

Nhưng xem ra việc này khó khăn quá trong thực tế cho việc đánh giá một người đàn ông để được gọi đó là một cuốn sách hay.

Một cuốn sách hay, khi cuốn sách đó để lại cho chúng ta những thông tin, những kiến thức sống.

Cũng vậy thôi, một người đàn ông là một cuốn sách.

Có thể cuốn sách này là người đàn ông/bố.

Cuốn sách kia là người đàn ông/chồng.

Cuốn sách nọ là người đàn ông/con.

Và, cả những cuốn sách đàn ông/bạn nữa.

Có thể là mỗi cuốn Sách Đàn Ông sẽ làm cho cuộc sống của bạn tốt đẹp, và ý nghĩa hơn nữa!

Và, ngược lại!!!

Mong sao, mỗi phụ nữ chúng ta được sở hữu trong tay ít nhất vài ba cuốn Sách quý giá này trong đời.

Có phải là lúc đó, hạnh phúc luôn mỉm cười!?

HT, N
Cali, 2012