Cô Nadine Schweigert, 36 tuổi tại Fargot tiểu bang Nort Dakota đã tổ chức một lễ cưới khá độc đáo, khi cô vừa là cô dâu, đồng thời cũng là… chú rể. Cô tự mang nhẫn cưới và cắt bánh trong lễ cưới của chính mình với lời thề ước rằng, sẽ “trọn đời … chung thủy và yêu bản thân mình” trước mặt đông đủ khách tham dự. Đã từng lập gia đình và ly dị, Nadine muốn chứng tỏ rằng đời sống “mình ên” vẫn có thể là một đời sống vui thú, hạnh phúc và có ý nghĩa với chọn lựa của mình. Chính vì vậy, sau lễ cưới, cô cũng xách va ly đi hưởng tuần trăng mật “mình ên” ngon ơ như bao cặp vợ chồng khác nhưng không nghe chuyện cô làm gì “mình ên” đêm động phòng hoa lá.

Cưới em chỉ mấy quan tiền
Nếu Nadine tự cưới mình thì chú rể Carlos Munoz và cô dâu Marisela Matienzo tại Monterrey, Mexico chẳng ngại ngần gì khi tổ chức một tiệc cưới “long trọng” tại nhà hàng nổi tiếng nhất thế giới là McDonald’s. Thực đơn đãi khách cũng vẫn là Big Mac, gà chiên, khoai tây chiên và coke cùng những nụ cười tươi rói. Chỉ tốn có mấy… quan tiền mà Carlos được vợ thì quả cũng đáng nể.

Đám cưới… nhà nghèo
Nếu đám cưới Carlos là đám cưới nghèo thì vẫn tươm tất hơn những đám cưới thiệt nghèo khác, khi cô dâu chú rể không có áo quần gì để mặc. Phong trào đám cưới “truồng” (Nude Wedding or Naked Wedding) ngày càng lan rộng khắp thế giới, khi những cô dâu chú rể theo phong trào này muốn chứng tỏ sự khác biệt của mình, hay là những cặp theo những chủ nghĩa khoả thân (nudism) nhằm cổ vũ đời sống gần gũi thiên nhiên và tôn trọng những ý kiến cùng hành xử khác biệt. Khách dự có thể chỉ cần mang duy nhất… cái cà-vạt là đủ bộ toòng teng.
