Những ai đã từng nghe nhạc tình Việt Nam, đã nhiều lần ngậm ngùi với Cỏ Úa, với Tình Phụ / Lam Phương. Hay đã từng khóc thầm với Giọt Lệ Cho Ngàn Sau, Như Chiếc Que Diêm của nhạc sĩ họ Từ. Ngang ngửa đi về cùng Huỳnh Nhật Tân với Để Ta Say, hay đôi lần lầm lũi bước chân mình với Như Đã Dấu Yêu cùng Đức Huy…, thì chắc cũng sẽ yêu tiếng hát của Kitty Wells, người mang nhạc nỗi trầm luân, khắc khoải trong dòng nhạc ngoại.

Ricky Skaggs và The Whites tại tang lễ Nữ hoàng nhạc đồng quê, Kitty Wells, Hendersonville, Tenn
Kitty Wells, người cũng đã từng làm cho ta lăn ra với nỗi nhớ, say với nỗi buồn trong những ca khúc mang tên There Is Poison In Your Heart, A Woman Half My Age, Beautyful Brown Eyes, Mommy For A Day, Your Wild Life’s Gonna Get You Down, I Can Not Stop Loving You, One By One, It’s All Over But The Crying, A Woman Half My Age…
Kitty Wells, là một Diva của dòng nhạc tình mà giới thưởng ngoạn và phê bình gọi là ca sĩ huyền thoại, được biết đến như một Nữ hoàng của dòng nhạc đồng quê.
Sắc màu của huyền thoại.
Kitty Wells, sinh năm 1919 trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Tên thật của bà là Ellen Muriel Deason. Bà bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khi còn nhỏ, biểu diễn cùng các chị gái trước khi tiếp tục đồng hành cùng với chồng là một nhạc sĩ, ca sĩ Johnnie Wright, cả hai người đều có cái may mắn của sự đời lẫn sự sống, họ cùng thành danh và qua đời khi tuổi của họ đã chín mùi, Johnnie Wright từ trần ngày 13 tháng 9 năm 2011, lúc ấy ông tròn 97 tuổi.
Năm 1937 cùng với chồng, Kitty Wells bắt đầu sự nghiệp của mình với màn trình diễn trên đài truyền thanh địa phương ở thành phố Nashville, đây là một ghi dấu đáng kể về hành trình ca nhạc của bà.
Năm 1952 có thể nói là năm tháng mà tên tuổi của Kitty Wells lên cao tận đỉnh, như diều gặp gió sau khi bà hợp tác với hãng đĩa Decca phát hành đĩa đơn có tên là It Wasn’t God Who Made Honky Tonk Angles, đã trở thành một ghi âm bất tử, được xếp vào hàng kinh điển của nhạc đồng quê dành cho một phụ nữ 33 tuổi, xinh đẹp như một trang thơ!
Từ đây, bà đã nhanh chóng trở thành nữ nghệ sĩ của dòng nhạc đồng quê nổi tiếng nhất nước Mỹ. Thu âm 50 album trong sự nghiệp âm nhạc của mình và thường xuyên biểu diễn tại Grand Ole Opry.
Năm 1976, tại đại sảnh, nơi mà chỉ dành riêng cho đỉnh cao danh vọng của nhạc đồng quê bà trở thành một thành viên của Country Music Hall of Fame. Là một nữ nghệ sĩ thứ hai được vinh danh, sau khi cố nghệ sĩ Patsy Cline được vinh danh năm 1973. Và cũng từ đây tên tuổi của bà được ở trong vị trí hàng đầu trong danh mục các bản nhạc đồng quê được yêu chuộng vào lúc bấy giờ, mà hầu hết các tên tuổi lớn đều thuộc về đấng mày râu.
Kitty Wells, là một phụ nữ chuyên chở những tình khúc lãng mạn, buồn nhiều hơn vui, đau nhiều hơn hạnh. Bằng phúc âm, giọng hát của bà chuyển tải cảm xúc từ những ca khúc mang dấu ấn phụ tình, tình phụ, dối lừa, ngăn cách… Nhưng âm nhạc không phải là chất xúc tác lên cuộc đời mình, mà trái nghịch bà lại có một cuộc đời thật viên mãn đến phút cuối cùng.
Kitty Wells, 92 tuổi vừa từ trần ngày 16 tháng 7, sau cơn đột quỵ tại nhà riêng tại Nashville – Tennessee, thủ phủ của âm nhạc. Ngày mà những người thân, bạn bè và người hâm mộ khóc than cho những mất mát của một huyền thoại.
Dư âm từ huyền thoại.
Loretta Lynn, một trong những huyền thoại đã tỏ lòng kính mến, và thương tiếc Kitty Wells trên trang web của mình với dòng chia sẻ: “Kitty Wells sẽ luôn luôn là ca sĩ nữ quốc gia vĩ đại nhất của mọi thời đại. Cô ấy là anh hùng của tôi….”
Lee Ann Womack là một trong những ca, nhạc sĩ của làng nhạc đồng quê, mặc dù chưa bao giờ cô gặp Kitty Wells, nhưng cô đã nói về lần đầu tiên mà cô nghe thấy tiếng nhạc của Kitty Wells lúc còn là một đứa trẻ. Lee Ann Womack đã hết sức thích thú và cô say mê giọng hát của Kitty Wells ngay. Sau đó cô lập cả một bộ sưu tập kỷ lục về Kitty Wells. Khi trưởng thành, Lee Ann Womack hy vọng sự nghiệp của cô cho phép cô ấy có được tuổi thọ về nghề nghiệp và đời sống như người mà cô thần tượng, cô nói: “Tôi luôn luôn có ấn tượng về Kitty Wells với cuộc hôn nhân của bà kéo dài 70 năm với một người đàn ông. Và các giải thưởng mà bà giành được cũng như các số truy cập mà bà ấy có được, đó là tất cả tuyệt vời. Nhưng chính cuộc hôn nhân của bà gây ấn tượng cho tôi nhiều hơn bất cứ điều gì…”
Charlie Daniels một nhạc sĩ người Mỹ nổi tiếng với những đóng góp của ông cho đất nước và nhạc rock miền Nam thì lại nói: “Một nữ hoàng qua đời ngày hôm nay. Nữ hoàng thực sự của âm nhạc quốc gia, người phụ nữ đặt ra tiêu chuẩn cho tất cả những người theo sau.”
Kellie Pickler, là một ca sĩ trẻ 26 tuổi trong suy nghĩ trước mất mát này: “Trái tim tôi khóc về sự mất mát bà Kitty Wells. Bà là và sẽ luôn luôn là nữ hoàng thực sự của nhạc Country.”
….
Rodney Atkins là một nghệ sĩ nổi tiếng với Album If You’re Going Through Hell nói: “Chúng tôi đã mất một truyền thuyết khác, Hoa hậu Kitty Wells. Cầu nguyện cho gia đình, bạn bè và người hâm mộ.”
….
Và, còn hàng ngàn lời tiếc thương, tiễn đưa một hình hài. Nhưng rồi chia xa chưa hẳn là vĩnh viễn, còn đâu đây tiếng hát mà riêng đối với tôi không phải là một mềm yếu, một quỵ ngã mà lại là một đứng dậy, một vươn lên bởi một sức mạnh trí tuệ của phụ nữ.
“…It wasn’t God who made Honky Tonk angels
As you said in the words of your song
Too many times married men think they’re still single
That has caused many a good girl to go wrong
It’s a shame that all the blame is on us women
It’s not true that only you men feel the same
From the start most every heart that’s ever broken
Was because there always was a man to blame…”

Kitty Wells
Cali, tháng 7- 2012