Menu Close

Tình yêu “đạo hàm”

Xưa nay, khi bàn về tình yêu, người ta thường nói về khía cạnh nhiều hay ít hoặc thật hay giả. Ít ai nói đến tính nguyên thủy của nó. Chẳng hạn, một người vợ yêu thương (cha) mẹ chồng thì tình thương ấy thường mang tính “đạo hàm” chứ không phải nguyên thủy. Nói rõ hơn, tình thương ấy xuất phát từ tình yêu của người vợ dành cho người chồng. Nếu không thật sự yêu chồng, thường thì ít có ai vẫn thương cha mẹ chồng của mình. Nói chung, nếu mình thật sự yêu thích cái gì thì mình sẽ trân quý người đã tạo ra nó. Khi mình thật sự yêu thương người bạn đời, mình cũng sẽ thương hay ít nhất là không ghét đấng sinh thành của người ấy. Có lẽ vì thế mà nữ thi sĩ Xuân Quỳnh đã bày tỏ sự biết ơn của bà đối với mẹ chồng trong bài thơ Mẹ Của Anh:

Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắt chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em

Nhiều người đã cảm thấy tính “đạo hàm” ấy trong tình yêu hôm Thứ Sáu tuần qua tại một phiên tòa ở thành phố Arlington thuộc tiểu bang Texas.

Brittni Colleps là một cô giáo dạy tiếng Anh lớp 12 ở một trường trung học gần Arlington. Khoảng gần cuối niên học năm ngoái, cô đã nhiều lần mời 5 cậu học sinh trong lớp của mình về nhà rồi làm tình tập thể. Những lần hành lạc như thế, cô gởi 3 đứa con mình đến nhà người khác trông nom. Chồng cô là một quân nhân đang đóng quân ở nước ngoài. Những cậu học sinh này đều 18 tuổi trở lên. Theo luật Texas, nếu thầy cô giáo quan hệ tình dục với học trò của mình, cho dù đã trên 18 tuổi, sẽ bị truy tố hình sự.

alt

Đàn ông, nếu lâm vào cảnh ngộ ấy, nếu không làm gì để trả đũa thì ít nhất cũng bỏ vợ và đem con đi nơi khác. Christopher, chồng của cô Brittni, thì làm ngược lại. Ông đã ra tòa và khóc xin bồi thẩm đoàn tha tội cho Brittni. Ông xin bồi thẩm đoàn nghĩ đến 3 đứa con của ông. Không phải vì ông là một quân nhân phải sống xa nhà mà chính vì các con của ông cần mẹ. Cho dù mẹ của chúng đã làm những việc thiếu đạo đức và trái với luân lý nhưng các con của ông không có tội gì cả. Nếu bỏ tù Brittni là gián tiếp trừng phạt các con của ông!

Không cần phải từng lâm vào cảnh ngộ của Christopher mới hiểu được nỗi đau của ông khi bị vợ phản bội một cách kinh khủng như vậy. Nhưng chỉ nghe những lời trần tình của ông tại tòa, người ta có thể cảm nhận được tình thương của ông đối với con cái lớn lao như thế nào. Không chỉ xin tòa tha bổng cho vợ, ông còn đến ôm vợ mình để an ủi. Có lẽ vì Hoa Kỳ là một quốc gia pháp trị nên bồi thẩm đoàn vẫn phải kết tội người mẹ này với mức án 5 năm tù. Bản án này cho thấy bồi thẩm đoàn đã nghĩ đến các con của ông. Đúng ra với tội trạng ấy mức án có thể lên đến 20 năm tù.

Những đứa con của ông Christopher đã bất hạnh có một người mẹ như thế nhưng lại may mắn có một người cha tuyệt vời. Phải chăng đó cũng là hình thức của luật bù trừ mà Đấng Tạo Hóa đem đến cho thế gian này?

HNH