Ngày xưa, theo chuyện cổ tích, có lão tiều phu bị lạc trong rừng. Mệt quá, ông tìm đến một con suối uống vài ngụm nước. Mới uống ngụm đầu tiên, ông cảm thấy khỏe ra ngay. Càng uống ông càng thấy khỏe không thua gì lúc mới… cưới vợ! Mừng quá, ông chạy một mạch về nhà (mà không bị lạc đường nữa). Bà vợ nhìn ông ngỡ ngàng vì cảm thấy như gặp ông mấy chục năm về trước. Hóa ra, nước suối ấy đã làm ông trẻ lại: từ trong ra ngoài! Ông thành thật kể hết mọi chuyện rồi (rủ bà?) đi ngủ sớm. Hôm sau thức dậy, ông không thấy vợ mình đâu cả. Chờ mãi đến trưa, ông bôn ba vào rừng tìm. Đang đi, ông bỗng nghe đâu như tiếng oe oe của con nít. Chạy lại, ông thấy một bé gái trông như vừa mới sinh đang nằm khóc bên bờ suối. Hóa ra, đấy chính là con suối mà hôm qua ông đã ngồi nghỉ và uống vài ngụm nước.

Bảo Huân
Ngày nay, theo bản tin hôm Thứ Tư tuần trước của tờ Huffington Post, ông Adrian Carter ở thành phố Houston (Texas) đã đưa đơn kiện công ty Haute Health (và một vài công ty liên quan) về một loại thuốc… “tiên” do họ bào chế. Đầu mùa Hè năm ngoái, ông cùng với bà bạn gái ghé ngang một tiệm xăng ở Houston để mua một (vài?) thứ cần thiết trước khi đến khách sạn. Người bán hàng tinh ý và… lẹ miệng, đã mời ông bà mua một chai thuốc Virilis Pro. Thuốc này cũng gần giống như Viagra hoặc Cialis. Khác ở chỗ, theo lời nhà sản xuất, nó được bào chế toàn bằng dược thảo nên không bị phản ứng phụ (nguy hiểm) như hai loại thuốc (Tây) kia. Đặc biệt, Virilis Pro còn giúp tăng thêm kích thước một cách đáng kể và đáng (được) khen nếu uống một viên ngay trước đó nửa tiếng. Mỗi chai có 10 viên với giá khoảng 60 Mỹ kim. Mua hai chai bớt 20; mua ba chai bớt 40! Không rõ ông đã mua bao nhiêu chai và uống bao nhiêu viên “ngay trước đó nửa tiếng”. Ở khách sạn, ông uống mà bà chưa kịp… khen thì bỗng thấy máu phun ra ào ào như… bể ống nước. Tại bệnh viện, bác sĩ phải lột hết… da vì cái “ống nước” cứ tiếp tục phình lên.
Kể từ ngày xuất viện, sức khỏe của ông giống như hiện tình đất nước Việt Nam mà (cựu) thủ tướng Phan Văn Khải có lần phải… rên (la): “Trên bảo dưới không nghe”! Đấy (chính?) là lý do ông đã kiện công ty bào chế Haute Health. Không như Viagra hoặc Cialis, Virilis Pro chưa hề được Cơ quan Thực và Dược phẩm Liên bang (FDA) chấp thuận. Nó chỉ được bán trên mạng hoặc ở những nơi như mấy tiệm xăng. Chỉ vì đọc và cả tin lời quảng cáo trên chai thuốc mà ông đã hại thân và hạnh phúc của (đời?) mình. Sự cả tin ấy (gần) giống như của một người đàn ông Việt Nam mà nhà thơ Chế Lan Viên đã nhiều lần nhắc đến:

Luận cương đến với Bác Hồ. Và Người đã khóc
Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê Nin.
Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp
Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin.
Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc:
“Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!”
Hình của Đảng lồng trong hình của Nước.
Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười
Sự cả tin của người đàn ông ấy khi (lần đầu) đọc Bản luận cương của Lê Nin đã làm cả một dân tộc bị phản ứng phụ mà đau đớn quằn quại hơn nửa thế kỷ nay. Dân tộc ấy ngày nay đang bị bất lực; không chỉ “trên bảo dưới không nghe” mà còn đối với sự xâm lăng của ngoại bang. Tệ hơn nữa, dân tộc ấy không dám kiện ai! Chủ Nhật vừa qua là ngày mất của người đàn ông ấy. Tên tuổi cũng như thân xác của ông ta không đáng nhắc đến nhưng tội ác thì không thể nào quên!
chuyenkhongdau@gmail.com