Menu Close

Tới Số

Bạn hiền,

Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 8, năm 2012, thần tài gõ cửa nhà ông Donald Lawson ở tiểu bang Michigan. Ông này là kỹ sư đường rầy xe lửa, 44 tuổi và là cư dân của thị trấn Lapeer. Ông là người duy nhất có chiếc vé trúng lô độc đắc “Powerball” 337 triệu đô-la. Ông chọn lãnh một lần nên bị trừ thuế chỉ còn 224 triệu 600 nghìn đô-la. Ông đã tự chọn những con số định mệnh, theo lời ông Lawson thuật lại:

“Cái gì ở trên cao đã bảo tôi hãy đến đó (trạm xăng Sunoco ở Lapeer) và tự chọn số. Tôi đâu có chọn – bàn tay tôi đã làm chuyện này”

Ông Lawson đã tự ý nghỉ công việc kỹ sư. Ông nói hai đứa con ông coi như là khỏi lo chuyện chi phí đại học. Ông còn bảo các bà con gần của ông về hưu, và dĩ nhiên là mấy người này ngu gì cãi lại ông. Tuy nhiên, có một câu phát biểu của ông Lawson làm ai cũng lưu ý. Đó là ông nói giờ đây ông đã trở thành triệu phú rồi, nhưng ông vẫn sẽ đi ăn ở tiệm McDonald’s. Ông không thích đời sống cao sang, quý phái. Ông chỉ thích sống đời sống bình dị, và ông sẽ tiếp tục làm điều đó.

Bạn hiền, khi nghe những điều kể ở trên BTL tôi thấy có gì đó không ổn ở người đàn ông vừa mới tới số, ý quên trúng số, này. BTL tôi thấy chưa gì mà gã đàn ông này đã có nhiều lựa chọn sai lầm. Điều thứ nhất, các nhà cố vấn kinh tế đã nói là đừng bao giờ lãnh tiền trúng số một nhát (lump sum). Lãnh một nhát thì nếu bị mất là coi như mất trắng. Còn nếu chia ra làm 20 năm, đặt giả sử ông Lawson sẽ sống đến năm 64 tuổi, thì còn có 19 cơ hội nữa. Ông Lawson có vẻ là một người rộng lượng, ông dự định sẽ chi ra một khoản lớn tiền trúng số để buộc bà con thân thuộc nghỉ hưu. Sống rộng rãi cũng là điều tốt, nhưng trong trường hợp này theo BTL tôi là một bước đi sai. BTL tôi bảo đảm ông Lawson sẽ bị cạn tàu ráo máng chỉ trong vòng vài năm.

alt

Tranh: Bảo Huân

Ông còn định đi ăn ở McDonald’s? BTL tôi có nhìn thấy hình gã đàn ông nở nụ cười tươi khi xuất hiện hôm nay để ra mắt báo chí. Thân hình ông trông có vẻ phì nhiêu, chắc có lẽ là ăn ở McDonald’s hơi nhiều, cứ theo cái đà này thì bảo đảm ông ông bị đứt gân máu thì cũng bị nhồi máu cơ tim vì những cái bánh hamburger và khoai tây chiên trong chão dầu. Thế thì ông làm sao có thời giờ để thừa hưởng số tiền mấy trăm triệu đô? Mà thật ra thì ông đừng mơ đến chuyện đến ăn ở McDonald’s, ông còn lâu mới có cơ hội bước ra khỏi nhà mà không bị đám đông lạ hoắc bám theo sát nút. Gọi đám đông này là những kẻ ăn mày cũng được. Giờ thì ông nổi như cồn và cả thế giới đều biết đến ông. Họ biết ông mặt mũi ra sao, nhà sống ở đâu. Ông khôn hồn thì dọn đi nơi khác càng sớm càng tốt.

Theo những điều ông phát biểu, chúng ta có thể kết luận ông có niềm tin tôn giáo. Đó là điều tốt, nhưng đó cũng là điều bất lợi cho ông vì nó sẽ làm cho ông trở thành mục tiêu dễ dàng của những tay lừa đảo nhà nghề – những tên biết khai thác niềm tin tôn giáo của những kẻ giàu có nứt đố đổ vách. Ông khôn hồn thì hãy dấu số điện thoại và mua một hòm thư ở bưu điện, sau khi dọn nhà. Nếu ông định không dọn nhà, chỉ mua hòm thư để trốn thiên hạ thì điều đó đã quá trễ rồi. Tất cả các tên lừa đảo lưu manh trên nước Mỹ đã nắm rõ địa chỉ nhà ông, chúng không những biết rõ ông sống ở đâu mà còn biết luôn căn nhà ông hình dáng ra sao. Tất cả đều là nhờ sự trợ giúp của “Google Earth”.

Nếu hai đứa con của ông đang đi học thì hãy mang chúng đi nơi khác và cho học trường công ở một thành phố xa lạ. Ông phải làm điều này càng sớm càng tốt. Chuyện bắt cóc con nít và đòi tiền chuộc là nỗi ám ảnh phổ thông của những kẻ trúng số độc đắc.

Kể ra trúng số cả trăm triệu mà đi kèm theo những nhiêu khê kể trên thì cũng hơi bị phiền phải không bạn hiền. Khi ông Lawson nói là ông chỉ thích đời sống bình dị, ý ông không muốn bị đổi đời theo cái kiểu cao sang quý phái, chứ ông đâu có nghĩ đến chuyện bị người lạ quấy rầy, phải dọn nhà, sống trốn chui trốn nhủi, lúc nào cũng sợ cướp ngày và cướp đêm. Một điều mà BTL tôi biết rõ ràng là ông Lawson sẽ không bao giờ có một đời sống bình dị của một kỹ sư hỏa xa, ngày đi làm tám tiếng, lâu lâu vào McDonald’s ăn hamburger và khoai tây chiên mà không ai biết mình là ai. Cuộc đời ông thay đổi chỉ vì tự nhiên thừa hưởng số tiền khổng lồ. Nếu muốn tiếp tục đời sống bình dị thì ông không nên mua vé số. Bây giờ đã thành đại triệu phú rồi, muốn sống đời sống bình dị thì chỉ còn cách là đưa hết số tiền đó cho người khác xài, những người không thích đời sống bình dị, như BTL tôi chẳng hạn.

BTLRocklege, FLNgày 31 tháng 8, 2012