Con quỷ con rượt một người đàn ông chạy
vòng vòng quanh khu vườn suốt buổi chiều.
Mẹ con quỷ ló đầu ra khỏi nhà bếp quát:
– Đừng đùa với thức ăn nữa con!
Dũng Đầu Đinh (Wichita, sưu tầm)

Bảo Huân
Tình huống nguy hiểm
Hai chú nhóc tán gẫu. Bim hỏi:
– Có bao giờ mày đối mặt với một con thú dữ chưa?
Tim lắc đầu:
– Chưa. Còn mầy?
– Rồi. Đó là một con sư tử lớn, dài có đến 3 mét. Nó tiến thẳng đến tao và Ba tao, trong khi Ba tao không có một cái gì làm vũ khí trong tay… Rồi nó gầm lên, nhe hàm răng nhọn hoắt lao đến…
– Eo ơi…Rồi sao!
– Ba tao sợ quá, dắt tao qua… chuồng khỉ.
Tư Bạc Liêu
Trễ
Thầy: Jack, sao em đi trễ?
Jack: Tại em làm mất 25 xu.
Thầy: Jim, sao em đi trễ?
Jim: Dạ, tại em… đứng trên đồng 25 xu đó ạ.
toxic (st)
Giống nhau
Ông nọ tìm đến luật sư để làm đơn ly dị sau 10 năm hôn nhân. Ông ta than thở:
– Hồi mới lấy nhau, lúc ấy vui lắm! Mỗi khi tôi về nhà sau một ngày làm việc thì con chó chạy ra mừng, sủa ỏm tỏi. Còn vợ tôi thì mang dép ra tận sa lông cho tôi. Còn bây giờ… Tôi vừa đặt chân vô nhà thì bả đã om sòm đủ thứ chuyện, còn con chó thì mang dép ra cho tôi…
Ông luật sư ngạc nhiên:
– Tôi chẳng hiểu tại sao ông lại muốn ly dị. Ông vẫn có được ngần ấy thứ chứ khác gì đâu!
Ngu công (FL, st)
Chưa biết
Để xếp loại lớp học nhân đầu mùa khai giảng, Thầy hỏi Bờm:
– Nếu thầy cho em 5 đồng, em xin Ba em 1 đồng nữa. Vậy em có cả thảy mấy đồng?
– Thưa thầy, 1 đồng.
Thầy (ôm đầu):
– Vậy là em không biết làm tính cộng rồi.
Bờm (thở dài):
– Vậy là thầy cũng không biết Ba em rồi.
Tô Vũ (VN, email)