Tối ngày 08/09 tôi lên facebook và thấy có một status của Jane Hoang, nick của Huỳnh Thục Vy, như sau :
“Ngày mai 10h sáng tại Nhà Thờ Đức Mẹ hằng cứu giúp, số 38 Kỳ Đồng, thánh lễ hôn phối của Giuse Lê Khánh Duy và Mary Huỳnh Thục Vy sẽ được cử hành. Xin mời cô chú bác, anh chị em đến tham dự và chúc mừng cho chúng con (em). Sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ cho thân hữu. Xin cám ơn mọi người.”

Tiệc cưới do các cha trong nhà thờ tổ chức chu đáo, ấm cúng và vui. Lứa đôi hạnh phúc.
Tôi chưa từng gặp gỡ hay quen biết Thục Vy, nhưng đã đọc nhiều bài viết trên mạng về thời cuộc của cô, và các vụ an ninh đàn áp gia đình cô, nhất là lần cô bị bắt cóc trong buổi sáng biểu tình ở Sài Gòn, rồi bị chở về Quảng Nam cách đây vài tháng. Tôi khâm phục và yêu quý cô gái này. Tôi quyết định sẽ đi dự lễ cưới của cô, thầm nghĩ chắc đây sẽ là một đám cưới đặc biệt, có thể sẽ có nhiều điều bất ngờ, tệ nhất là sẽ có sự can thiệp hay phá bĩnh, và chuyện sẽ được an ninh ghi hình cho vào sổ hẳn là tất nhiên.
Lễ cưới diễn ra lúc 10 giờ thật đẹp và suôn sẻ cho Khánh Duy và Thục Vy, cùng với 3 đôi tân hôn khác. Trong bài giảng, thật là thú vị khi linh mục chủ lễ nói về lòng dũng cảm của con chiên của Chúa trước cái xấu, cái ác, và ông cũng nhắc đến những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm Trường Sa và Hoàng Sa.
Đúng như dự đoán trước, có một số “người lạ” và “người quen” cùng tới dự Thánh lễ. Khi tan lễ, những người quen nhận ra nhau. Họ, nếu không là các nhà hoạt động dân chủ, thì là các nhà văn nhà thơ, các blogger, và các bạn trẻ từng đi biểu tình với nhau. Trẻ có già có. Chúng tôi lên phòng tổ chức tiệc cưới ở tầng 2 bằng thang máy. Các anh thanh niên Công giáo phục vụ trong nhà thờ đứng giữ cửa thang máy chỉ để những ai được nhận diện là người quen lên lầu. Có vài “người lạ” muốn vào nhưng bị ngăn lại. Một anh thanh niên kể rằng có một nhóm 4 người đàn ông muốn lên, nhưng khi bị hỏi rằng “Các ông có giấy mời không?” thì họ nói “Có”, và bị ngăn lại vì thật ra không một người khách nào có giấy mời riêng cả, mà mọi người tự động đến dự qua lời mời trên mạng. Trong buổi tiệc, một nhà văn lớn tuổi nói rằng ông đến dự vì ông thấy mình là “khách mời của lương tâm”, dù biết rằng về sau có thể gặp rắc rối với công an.
Trong thư tạ ơn của vợ chồng Huỳnh Thục Vy, cô viết:
“Kính thưa quý Cha, quý Thầy cùng tất cả quý vị thân hữu hải ngoại-quốc nội,
… Ngày hôm qua, ngày 9 tháng 9 năm 2012, trong Thánh lễ tôn nghiêm và trong tiệc cưới thân mật, hai gia đình chúng con (em) đã được vinh hạnh đón tiếp những con người đầy tri thức và tâm huyết với quốc gia. Sự có mặt và tình cảm thương yêu của quý vị đã mang đến cho vợ chồng con (em) niềm hãnh diện không thể thay thế. Đó là sự hãnh diện được đứng cạnh quý vị trong hàng ngũ những con người thiện hảo, những con người đấu tranh không mệt mỏi để thăng tiến giá trị Tự do, Công lý và xua tan bóng tối của sự Ác. Đó là sự hãnh diện được đón nhận tấm lòng thương yêu, sự chia sẻ từ những bậc trưởng thượng đức hạnh, đáng kính dành cho đứa con gái nhiều khuyết điểm như con (em).
Không có ngôn từ nào có thể diễn tả cảm xúc hân hoan tràn ngập trong lòng chúng con (em). Bởi thật khó để dùng những ngôn từ nhỏ bé trong một giới hạn ngôn ngữ hạn hẹp để bày tỏ lòng tri ân, sự tin yêu sâu sắc mà con trao gởi nơi quý vị và cũng không dễ để quý vị có thể hiểu sự cảm nhận của chúng con rằng chúng con là một cặp đôi đầy may mắn.
Sự bất toàn của chúng con (em) đã được mọi người đáp lại bằng tình thương. Sự kém may mắn của chúng con (em) được mọi người trao gởi những giúp đỡ tận tình. Và hơn tất cả, hạnh phúc đôi lứa chúng con (em) được sự chúc phúc của tất cả mọi người đã có mặt trong bữa tiệc, cũng như những người đã âm thâm cầu chúc cho chúng con mọi điều an lành.”
Tôi cảm động với lời tâm sự của cô. Cầu chúc cho hai người trẻ tuổi này bình an và hạnh phúc vì họ xứng đáng được sống như những con người công chính trên đất nước này.

Cha giám tỉnh Phạm Trung Thành và món quà cưới với phép lành Toà Thánh của Đức Thánh Cha.

Đồng ca “Việt Nam quê hương ngạo nghễ”
Nhà thơ Đỗ Trung Quân đọc bài thơ ông làm khi Thục Vy bị bắt, ông làm mọi người cảm động.
Các món quà đặc biệt: ngoài tấm bảng với dấu tích ban phép lành của Đức Thánh Cha ra, còn có sự bất ngờ từ món quà là cuốn “Tổ Quốc Ăn Năn” của nhà văn Nguyễn Gia Kiểng do nhà xuất bản Tập Hợp in ngoài luồng tại VN, và bức chân dung Thục Vy do hoạ sĩ Hồ Thanh vẽ.
Hai hôm sau, lại thêm một status của Thục Vy: “Nhiều niềm vui đến cùng một lúc. Mình và ba mình nhận được tin cả hai đã được trao giải thưởng Nhân quyền Hellman-Hammentt trước đám cưới một ngày. Xin mọi người chia vui với mình.”
Monica Trịnh Kim Tiến + Paulus Thành và Thục Vy + Trầm Tử. Hai cặp này đám cưới đẹp nhất năm. Couples of the year. Cha của Trịnh Kim Tiến là nạn nhân bị một trung tá công an đánh chết ở Hà Nội, cô tham gia vào các cuộc biểu tình ở Hà Nội.