1. Jessie J rất có duyên với các sự kiện lớn hoặc ít ra, cô cố gắng hết mình khi có cơ hội xuất hiện. Tại lễ trao giải VMA năm ngoái của MTV, cô chống nạng trên thảm đỏ và trình diễn ở tư thế ngồi với chân trái được băng bó, ảnh hưởng từ vụ rơi khỏi sân khấu cách đó 11 tuần. Cô ngồi trên ghế, biểu diễn nhiều ca khúc trong suốt chương trình với cái chân được nẹp và đính hạt đá, trang trí rất đẹp.
Trong lần tập dượt cho tour diễn Summer Ball, Jessie bị té và không hề nhận ra sự nghiêm trọng của chấn thương nên hai tuần lễ tiếp đó, cô vẫn cố gắng đi lại để rồi cuối cùng phát hiện ra rằng xương bị gãy. Nhưng sự kiện đó không hề cản trở việc cô xuất hiện tại lễ trao giải MTV. Sau đó vài tháng, tại lễ trao giải EMA (giải thưởng âm nhạc Châu Âu) cũng của MTV, Jessie J bình phục hoàn toàn và xuất hiện trên sân khấu đầy năng động. Năm ngoái là năm mà Jessie J tạo được bất ngờ với một số ca khúc R&B pha nhạc pop cũng như nhận vai trò huấn luyện viên trong show The Voice ở Anh. Ở Mỹ, cô được biết đến với các ca khúc như Price Tag và Domino. Trong chuyến đi Châu Âu ngắn ngày vào năm ngoái của tôi, Price Tag cũng là ca khúc mà tôi nghe được ở cả ba quốc gia: Pháp, Ý và Hà Lan.

Mới hôm rồi, tại lễ bế mạc Olympic, Jessie J lại có dịp tỏa sáng và Price Tag chính là một trong ba ca khúc mà cô biểu diễn. Hai bản nhạc khác là cover lại những tác phẩm kinh điển: You Should Be Dancing của nhóm Bee Gees, diễn chung với Tinie Tempah và Taio Cruz; và We Will Rock You của nhóm Queen, diễn chung với 2 thành viên nguyên thủy của nhóm là Brian May và Roger Taylor. Việc Jessie J hát chính trước “sự tái hợp” của nhóm Queen này là khá bất ngờ và được xem như một vinh dự rất lớn dành cho cô. Hồi tháng 6, cô cũng xuất hiện tại buổi lễ mừng 60 năm trị vì của nữ hoàng Anh.
Âm nhạc giữ vai trò quan trọng trong buổi lễ bế mạc Olympic. Những tên tuổi quan trọng nhất, từ The Who, Queen (với màn hình Freddie Mercury dẫn dắt mọi người hát theo, một trong những phần quen thuộc trong các buổi diễn của Queen trước đây), Ray Davies của the Kinks cho tới Spice Girls, Pet Shop Boys, Take That và mới hơn là Kaiser Chiefs, One Direction. Hình ảnh của John Lennon cũng xuất hiện trên màn hình lớn khi dàn đồng ca 100 người trình diễn bản Imagine. Bên cạnh sự xuất hiện trở lại hiếm hoi của George Michael.
2. Cách đây không lâu, Rihanna trở thành gương mặt đại diện của nhãn hàng mỹ phẩm Nivea nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập của thương hiệu này. Năm 2011, một loạt quảng cáo của Nivea có sử dụng hình ảnh của Rihanna, thậm chí cô còn khỏa thân cho dịp kỷ niệm 100 năm của công ty. Thương hiệu này cũng tài trợ cho tour diễn Loud của Rihanna, nhờ đó cô ca sĩ 24 tuổi này lọt vào danh sách những người nổi tiếng dưới 30 tuổi kiếm tiền nhiều nhất của tạp chí Forbes. Lần đó, công ty tuyên bố họ rất háo hức được làm việc với “một biểu tượng, một hiện tượng âm nhạc toàn cầu”

3. Nicki Minaj thì đang rất vui vẻ khi bài hát “Masquerade” của cô được sử dụng làm nhạc nền cho clip quảng cáo mới của Adidas cho nhà thiết kế Jeremy Scott. Nicki Minaj nhảy múa trên đường phố New York lúc 5 giờ sáng (dĩ nhiên trong đôi giày Adidas) rồi đến nhiều nghệ sĩ khác như Sky Ferreira hay Big Sean cũng mặc đồ mang giày Adidas để đi chơi, tận hưởng cùng bạn bè trên khắp các thành phố lớn trên thế giới như Paris, Chicago, Rio De Janeiro. Nhóm 2NE1 của Hàn Quốc cũng có mặt trong clip, nhảy múa ở đường phố Tokyo.

4. Trong khi đó, Azealia Banks gặp một sự rắc rối khác. Rapper nữ này vốn đã tạo được vài lộn xộn trong làng nhạc lẫn thời trang với thái độ hung hăng, phần lời bạo liệt và phong cách nóng bỏng. Vụ mới nhất liên quan đến cô là ảnh cô trên bìa tạp chí Dazed & Confused quá bạo nên ấn bản này bị cấm ở 7 quốc gia. Tuy nhiên, sự rắc rối này có vẻ được sắp đặt trước khi tạp chí này hé lộ từ từ bằng Twitter: tuyên bố bìa của báo sẽ là hình Azealia Banks đang thổi một… bao cao su giống như đang hút một điếu xì gà. Sau đó, họ tìm cách để lọt hình bìa này ra và tuyên bố tạp chí bị cấm ở 7 quốc gia, cũng qua Twitter “Chúng tôi vừa được nghe báo rằng bìa Azealia Banks đã bị cấm ở 7 quốc gia cho đến nay. Cám ơn trời vì internet.” Các sự việc này được diễn ra trước ngày báo được phát hành, 16/8/2012. Đương nhiên, ai không biết đến tờ Dazed & Confused cũng tìm cách liếc qua bìa báo này một chút.
