Sư Tử săn được con nai, ăn ngon miệng thì bị sừng nai chọc vào miệng đau đớn. Nó nổi quạu lên khi nghĩ rằng các con thú cố tình mang sừng để chống lại nó. Lập tức Sư Tử triệu tập tất cả thú rừng lại và ra lệnh hễ con thú nào có sừng thì phải rời khỏi lãnh thổ của nó trong vòng hai mươi bốn giờ!
Lệnh Sư Tử ban ra khiến cho các loài thú vật hoảng hốt. Tất cả những con vật không may mắn có sừng, bắt đầu dọn nhà, mướn… Uhaul cuốn gói ra đi ngay trong đêm. Ngay cả Thỏ, con vật chẳng có tí sừng nào cũng vội vã chất đồ lên chiếc Camry cà rịch cà tang “move” sang tiểu bang khác. Nó đập cửa nhà Dế và từ biệt. Dế kêu lên “Việc gì bác phải đi, ai chả biết bác chẳng bao giờ có sừng. Ở lại với chúng tôi đi!”. Thỏ khoát tay “Sư Tử mất lý trí rồi, chắc chắn hắn sẽ nghĩ đôi tai của tôi cũng là sừng, và lúc đó hắn chẳng thèm nghe ai giải thích đâu”

Lời bình:
– Cẩn tắc vô ưu (Hồ Việt Nam, GA)
– Những kẻ đầu óc định kiến và u tối (như CSVN) không bao giờ nghe và cần đến lời giải thích. (Trương Đặng, KS)
– Sư tử hành xử như những chế độ độc quyền, hễ không theo ta là kẻ thù của ta! (Hà Mạn Ngọc, Greenville)
– Kẻ ác không suy nghĩ bằng lý trí (Nguyễn Bá Trạc)