Menu Close

Những câu chuyện về ma trong ngày Halloween

Thư viện ma

Hơn trăm năm qua, thư viện Willard Library tại Evansville, Indiana nổi tiếng là một thư viện có ma, với những câu chuyện kỳ bí quay quanh một Xám Nữ Ma (Grey Lady Ghost). Nhiều người đã chứng kiến và kể lại những sự việc khó giải thích hay chính họ đã gặp hồn ma. Thư viện nổi tiếng đến độ các nhóm nghiên cứu khoa học, các tổ chức về năng lượng, huyễn tượng học và cảnh sát đã đến đặt nhiều camera, cắt người theo dõi để gặp cho được hồn ma.


Mua nhà có ma

Loạt sô truyền hình sống thực mới của Buyer Beware! đăng quảng cáo mua nhà có ma, bị ma ám để sử dụng cho sô truyền hình của mình. Nhà bị xem là ma ám khi có những vụ sát nhân, tự tử… thường bị hạ đến 30-40% so với giá thị trường, vì nhiều người ngần ngại mua các nhà như vậy. Do đó không ít khán giả đã đồn thổi những câu chuyện rùng rợn, ly kỳ về ngôi nhà mình đang ở hòng mong bán được giá cao cho Buyer Beware! Thậm chí  có những khán giả còn gọi tới hỏi rao bán, khi bảo dù nhà không có ma nhưng có mấy bà vợ dữ hơn… ma.

Thua là do… ma

Mùa banh năm rồi, đội bóng rổ New York Knicks không gặp may nhiều trận, dù trình làng một Jeremy Lin gốc Hoa đình đám được vài trận. Trong trận gặp đội Oklahoma City Thunder thì các tuyển thủ của Knicks cho rằng họ bị thua vì bị… ma ám, do đã ngụ tại khách sạn có ma Skirvin Hilton Hotel tại downtown Oklahoma trước đó.  Khách sạn Skirvin Hilton bị cho là có ma từ khi một nhân viên tại đây đã nhảy từ lầu 10 xuống tự tử. Ban giám đốc khách sạn bào chữa rằng, dù họ rất vinh dự tiếp các tuyển thủ NBA nổi tiếng nhưng chuyện Knicks thua không phải do ma của khách sạn, mà có thể do việc các cầu thủ đã có vài em… “ma nữ” để vui vẻ đêm trước đó cũng nên.

Minh họa Bảo Huân