Thanksgiving về. Nhà nhà đoàn tụ, cầu nguyện, ăn uống và chơi đùa. Dịp này trẻ em rất vui. Nhiều em bày tỏ lòng biết ơn ông bà, cha mẹ. Đôi khi các em nghĩ đến những trẻ xấu số không được hưởng Thanksgiving như các em.
Sau đây là những mẩu chuyện nhỏ do chính các em viết ra trong mùa Thanksgiving.
Một vài điều khiến tôi nghĩ đến và biết ơn
Tôi biết ơn mẹ tôi và chị tôi đã hết lòng chăm sóc tôi. Tôi cũng biết ơn dì Elba bạn của mẹ tôi, dì luôn bày tỏ lòng yêu thương tôi mỗi lần gặp.
Trong gia đình vào mỗi dịp Thanksgiving mẹ tôi hay mời bạn bè, người thân đến tụ họp. Dịp này, chúng tôi ăn một bữa ăn đặc biệt. Mẹ tôi thường làm rất nhiều đồ ăn. Bà thường nấu các món ăn Puerto Rico, như cơm và món đậu, và món gà đặc biệt nấu theo kiểu người Porto Rico thường nấu. Để tráng miệng, mẹ có bánh mứt bí đỏ và khoai tây.
Trong gia đình tôi, trước khi dùng bữa ăn Tạ Ơn, chúng tôi cầm tay nhau cầu nguyện. Cầu nguyện xong là bắt đầu ăn uống, chuyện trò, đùa giỡn. Ôi, vui thiệt là vui.
Tôi yêu gia đình tôi, mẹ tôi, cha tôi, chị tôi hơn hết mọi thứ trên đời. Còn dì Elba thì vô cùng quan trọng đối với tôi.
Thanksgiving lớn nhất
Buổi sáng trời lạnh có một cậu bé đến North Carolina cùng với cha mẹ mình. Họ lái xe đi một quãng đường dài lắm. Tơi nơi, sang ngày hôm sau, cậu bé chơi đùa với mấy đứa em họ của mình và ngỏ lời chào các bà cô bà dì, ông chú. Hôm ấy là lễ Thanksgiving, mọi đứa trẻ đều mừng dự lễ, có gà Tây, mì ống và cheese, thịt gà, bánh và cơm.
Buổi tối ấy, cha mẹ thì bàn đến mùa Lễ Tạ Ơn sau. Mấy đứa nhỏ thì náo nức chờ Thanksgiving tới. Sau đó chúng chơi games vô cùng thích thú. Đêm ấy khi đi ngủ cậu bé mơ tới một mùa Thanksgiving thật là tuyệt vời.
Sáng hôm sau lũ trẻ lại chơi đùa. Thế rồi tới giờ lên xe ra về, cậu bé khóc nức nở. Cậu muốn ở chơi mãi với mấy đứa nhóc anh em họ.
Thanksgiving ở nhà bà nội
Năm rồi gia đình tôi ăn mừng lễ Thanksgiving ở nhà bà nội. Chúng tôi ăn gà Tây, bánh pasta và nước sốt scanberry. Người lớn uống cà phê và lũ nhóc chúng tôi ăn một loại bánh tráng miệng có mứt trái cây ngon thiệt là ngon.
Ăn xong, chúng tôi xem TV, phim hoạt hình vui nhộn. Cả nhà cũng xem Tom and Jerry nữa. Một trong những đứa anh em họ của tôi có mang theo cái máy Nintendo chơi game nữa. Chúng tôi có một buổi tối sung sướng tuyệt vời.
Năm nay, chắc chúng tôi cũng sẽ dự Thanksgiving ở nhà một người bà nào đó, và cam đoan cũng sẽ rất vui.
Xin tạ ơn
Tôi tạ ơn cha mẹ đã thương yêu tôi. Tôi cảm ơn các thầy các cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi có điều gì đó khó khăn, không giải quyết được.
Tôi cũng cảm thấy xót thương cho những đứa trẻ không có đủ thức ăn hoặc một con gà Tây cho Thanksgiving. Tôi cũng thương cho những trẻ em không có gia đình để được quây quần ăn uống, vui đùa. Một điều khiến tôi suy nghĩ và lấy làm buồn là có những đứa trẻ ở trong những nhà nuôi trẻ cù bơ cù bất. Bởi vì đôi khi những người lớn không quan tâm tới con cái, quên mất bổn phận làm cha làm mẹ. Một số nhà nuôi trẻ chỉ vì tiền. Do đó mỗi tháng tôi và mẹ đã gởi tiền giúp những trẻ em đáng thương ấy.

Nguồn orlandoformer.com