Menu Close

Loại thứ 3

Chồng về trễ, cô vợ dò hỏi:
– Trên đời này chỉ có hai loại đàn ông: loại thứ nhất đi nhậu bia ôm nhưng về nhà còn biết hối hận với vợ; loại thứ hai là đi nhậu mà không thấy cắn rứt gì cả … Thế anh thuộc loại nào ?
– Không thuộc loại nào cả. Anh thuộc dạng không đi bia ôm nên hối hận.
Hải Xì Tin (ll)


Chia tay

Cô nọ hỏi thăm bạn mình
khi nghe tin cô muốn chia tay sau lần hò hẹn đầu tiên:
– Chứ hai đứa đi xem phim ra sao?
– Có mà xem! Thằng chả cứ loay hoay chỗ chân tao mãi.
– Đàn ông mà, vậy cả…
– Nhưng chả cứ sờ tìm đôi dép, sợ mất!
Già Làng (VN, email)

Công bằng

Trên một chiếc xe khách, cô gái nọ la toáng:
– Cái anh này kỳ ghê, ngủ là cứ dựa vào mình người ta, lợi dụng hả?
 – Xin lỗi cô. Nếu cô em không vừa ý thì cứ lợi dụng lại tôi đi!
Đỗ Tiến Đạt (Greenville-TX, st)

Bực

Chàng trai nọ gặp người bạn học cũ trên phố đang đi cùng với một cô gái. Anh ta hỏi với giọng nghiêm nghị:
– Ai đây?
Người bạn đáp:
– Bạn gái tao!
Chàng trai tức giận quát:
– Tao không hỏi mày, tao đang hỏi vợ tao!
Arraron Truong (San Leandro, ll)


Khác nhau

Hai người đàn ông tình cờ gặp nhau ở công viên. Một người vẻ nghèo khổ than thở với người
có dáng dấp sang trọng:
– Anh biết không. Tôi nghèo là do bệnh tật
liên miên. Còn ông?
– Ngược lại, tôi thì sống sung sướng vì bệnh tật…
– Sao vậy?
– Tôi là bác sĩ.
Nguyen Dung (email)

Hết chọn lựa

Hai chàng hà tiện gặp nhau giữa phố:
– Đi đâu vậy?
– Đi mua lược, chiếc lược của tớ bị gãy mất một răng.
– Gãy có một răng mà đi mua lược mới?
– Nhưng đó là cái răng lược cuối cùng!
Trình Công Tử (St Paul, st)

alt