Có không ít “giai thoại” ngộ nghĩnh quanh ngày mua sắm Black Friday. Từng có cặp tình nhân khiến xôn xao thế giới mạng xã hội. Tình cờ làm quen khi cùng xếp hàng chờ 7 tiếng đồng hồ trước tiệm Kmart ở Long Island, sau đó yêu rồi cưới nhau.

Có những gia đình ngay sau bữa tiệc Tạ Ơn ở nhà đã chia nhau túa ra các tiệm. Các thành viên giữ liên lạc, điện thoại nhau liên tục nhằm “hợp đồng tác chiến”: ai mua món gì, ở đâu, v.v… Cũng không ít tâm hồn lãng tử, ham vui, siêng năng đứng xếp hàng, chẳng phải để mua gì cho mình, song vẫn khệ nệ tay xách nách mang đủ loại hàng hoá–hỏi ra thì chỉ là mua giùm bạn bè, người thân. Trong hoàn cảnh riêng của người Việt, có lẽ cũng đang manh nha một thói quen mới. Chạy trốn nạn hàng dỏm hàng nhái… đặc sản của nền kinh tế quốc nội, có không ít người ở Việt Nam chuyển tiền ra, nhờ thân nhân tại Mỹ mua hàng “on sale” rồi đóng thùng gởi về. Được chiếu cố đặt hàng nhiều vẫn là các sản phẩm điện tử kỹ thuật cao như: máy tính laptop, iPhone, iPad, phụ nữ thì thích giỏ xách, bóp đầm, v.v…

Black Friday cũng có không ít chuyện bi hài. Năm nay, Jacob Haro, 18 tuổi, một nghi phạm đang bị cả xứ truy nã, có lẽ… nhịn không nổi đã ló mặt đi shopping tại một tiệm Walmart ở Santa Clara (California), liền bị cảnh sát tóm cổ. Cũng ở một tiệm Walmart ở Tallahassee, Florida, 2 khách hàng bị bắn trọng thương ngoài parking lot vì một lý do lãng nhách: tranh nhau chỗ đậu xe. Ở Beaver Valley Mall (Monaca, Pensylvania), ngay giữa đêm Thứ Năm, đôi phút trước cửa tiệm Victoria’s Secret mở ra, 2 thiếu nữ nổi xung thiên lao vào… xáp lá cà. Kết quả, thay vì tung tăng ướm thử, lựa chọn đủ loại trang phục lót hấp dẫn vài phút sau đó, thì người tét da đầu, kẻ suýt bay… lỗ tai nhưng đôi bông tai thì bay mất thiệt. Và ở Massachusetts, một anh chàng kia hí hửng sau khi tậu được chiếc TV màn hình lớn, giá hời, lật đật ôm “chiến lợi phẩm” phi một mạch về nhà, a-lô gọi chiến hữu tới lai rai… enjoy. Một lúc sau điện thoại reng. Cảnh sát gọi. Thì ra anh háo hức đến nỗi đã bỏ quên cháu bé sơ sinh của người bạn gái trong băng ghế sau xe hơi — vẫn còn đậu trước cửa tiệm. Cũng may em bé… vô tư ngủ say, không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Nhưng người thanh niên phải chìa tay nhận giấy phạt vạ từ cảnh sát. Bao nhiêu tiền “save” được nhờ mua TV đại hạ giá có lẽ cũng đã sớm bốc hơi.

Một lần nữa, các nha cảnh sát khắp nơi báo động nhiều vụ trộm cướp, trấn lột xảy ra ngay trên bãi đậu xe bên ngoài các tiệm. Nhiều khách mua sắm đang say sưa… trong trời mưa, không ngờ rằng có những kẻ gian đang chờ con mồi đâu đó ngoài parking lot. Ở Maryland, một thiếu niên 14 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau khi bị nhóm cướp 5 người hành hung, cướp hết đồ đạc vừa mua sắm trước đó chỉ vài phút.
Bạn có thể cần lưu ý thêm nếu lần sau có đi mua sắm Black Friday. Không hẳn đông người là an toàn, côn đồ ngại động thủ. Theo hãng bảo hiểm Progressive, ngày “Black Friday” là một trong những dịp đủ loại tai nạn có thể xảy đến ở bãi đậu xe. Năm ngoái, các vụ đòi bồi hoàn bảo hiểm vào Thứ Sáu Black Friday tăng gần 40% so với những ngày Thứ Sáu khác trong năm.
Năm nay, đã có khoảng 310 triệu (xấp xỉ con số dân số Hoa Kỳ) lượt người viếng thăm các cửa tiệm cuối tuần mua sắm Thanksgiving, tăng 3.5% so với năm ngoái. Riêng tiệm Walmart công bố thu hút hơn 22 triệu lượt khách hàng. Cùng lúc, doanh số bán hàng ngày “Black Friday” ghi kỷ lục mới, lần đầu tiên vượt ngưỡng $1 tỉ. Ước tính tổng số tiền nguời Mỹ tiêu xài mua sắm dịp này quá $60 tỉ (tương đương ngân sách quốc phòng cả năm của Đức Quốc “Germany” và Thổ Nhĩ Kỳ “Turkey” gộp chung lại.

Nhiều người cũng nhận xét việc đi mua sắm Black Friday năm nay có phần dễ dàng, trật tự, bớt cảnh bát nháo hơn trước. Một phần có thể nhờ các nhà bán lẻ đã nhanh nhạy biến sự kiện 1 ngày “Black Friday” thành ra chiến dịch quảng cáo kéo dài cả tuần lễ, với đủ loại kỹ thuật giảm giá, hồi giá… Ta đã thấy “Door Buster Thursday”, “Black Friday”, “Small Business Saturday”, “Cyber Monday”, rồi “Mobile Tuesday”… Tất cả cũng chỉ nhằm kích thích khách hàng mở hầu bao.

Một điểm độc đáo nữa. Cứ 4 người tiêu dụng, có 1 người đã… đi shopping trên điện thoại. Các “mobile apps” giúp họ dễ dàng mua sắm từ trong lòng bàn tay. Về khoản này, người tiêu thụ ở Houston-Texas tỏ ra khá… sành điệu, có số khách hàng shopping qua điện thoại cao nhất. Chicago và Los Angeles theo sau, rồi đến Miami, New York…
Mùa mua sắm Lễ Tạ Ơn vừa qua. Thế nhưng, với người nhiều kinh nghiệm mua sắm, “Black Friday” chỉ là khúc dạo đầu cho mùa mua sắm cuối năm. Từ đây đến cuối năm, sẽ còn nhiều đợt xuống giá ngọt hơn mật để quyến rũ khách hàng thượng đế.
