Đã một lần, kẻ này viết về những cử chỉ rất chi là romantic của các tình nhân. Nay, nhân đọc một bài phiếm của Đỗ Hồng Ngọc (hồi xưa viết văn/làm thơ lấy tên Đỗ Nghê), lại muốn trở lại với đề tài này. Bởi chưng đời quá buồn quá chán, nhất là hoàn cảnh của Nguyễn tôi lúc này.
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc viết như sau về Real Romantic:
“Cách đây mấy năm, tôi có dịp thấy dòng chữ đó (Real Romantic) trên xe bus chở sinh viên trước cổng trường đại học Harvard, để quảng cáo cho một cuốn phim mới sắp phát hành. Thì ra đã hết cái thời người ta làm phim khai thác tình dục, quảng cáo hình ảnh Adam-Eva để thu hút giới trẻ, nay người ta làm phim và quảng cáo real romantic (thực sự lãng mạn) mới mong có khách.”
Và BS Đỗ Hồng Ngọc viết tiếp: “Đúng là trong xã hội Mỹ bây giờ có khuynh hướng trở lại với tình yêu lãng mạn xa xưa. Nhàm chán sex, thanh niên ở các trường học muốn “giữ gìn trinh tiết cho đến tuổi kết hôn”. Sex can wait. Love can wait! Và họ học cách tỏ tình mà không cần sex. Chẳng hạn đi xe đạp song song với nhau. Hay cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng. Hay viết những lời yêu đương rồi giấu ở một nơi mà người kia có thể tìm đọc. Lãng mạn hơn nữa, hãy tặng hoa, làm thơ cho nhau, nghe nhạc với nhau, đọc sách, nấu ăn với nhau, cùng ngắm mặt trời lặn, cùng ngắm bình minh lên…Vân vân và vân vân… Ôi, thật là tuyệt vời, phải không bạn!”
Ôi, Real Romantic! Vừa mới trưa nay thôi, lái xe ra phố, Nguyễn được nhìn thấy một đôi tình nhân trẻ tuổi cùng che chung một chiếc dù đi tung tăng dưới mưa, Vừa đi vừa nói cười rộn rã.
Real Romantic sẽ còn tiếp tục dài dài… Trên đường phố, trong công viên, ở rạp chiếu bóng. Hay trong ngôi nhà của từng nàng, từng chàng.
Vâng, Real Romantic còn tiếp tục dài dài như sau đây
– Thay vì nói “Anh yêu em, nhớ em muốn chết!”, bạn hãy bắt chước nhân vật trong truyện Tô Hoài, bí mật đến nhà nàng, đặt trước cửa một bông hoa nàng hằng ưa thích rồi lặng lẽ bỏ đi. Chắc chắn khi cầm đóa hoa trên tay, nàng sẽ cảm động lắm lắm. Nhưng nếu nàng có liệng vào sọt rác thì cũng đành than ôi.
– Hãy gọi điện vào máy của người yêu bạn khi máy off và nhái giọng (Huế, Quảng Nam, Bắc Kỳ v.v… – nếu bạn là Nam Kỳ) nói với nàng những lời yêu đương hài hước.
– Hãy tặng quà vào một ngày chẳng là gì cả với lời đề tặng: “Tặng em / anh, nhân dịp được thương yêu em / anh thêm 1 ngày nữa.”
– Nếu bạn ở khác tiểu bang hay thành phố với nàng, muốn đến thăm và tạo bất ngờ cho nàng, hãy bay tới và chuyện trò qua cell phone, làm như mình vẫn đang ở nhà, rồi gõ cửa xuất hiện trước mặt nàng như trong giấc mộng.
– Tặng một món quà, gói thành nhiều lớp mà mỗi lớp giấy đều ghi một lời chúc hay một câu ”tình củm”, đôi khi là 1 lời hứa hẹn cùng nhau làm gì đó trong tương lai.
– Khi đi ăn cùng nhau, hãy share cho nhau phân nửa phần ăn của mình. Hoặc uống chung ly rượu đỏ, tách cà phê. Phê lắm. Nhớ đời đấy, bạn ạ.
– Ngồi vẽ chân dung cho nhau, cho dù cả thế giới đều biết hai bạn vẽ ẹ như thế nào.
– Bất chợt nói nhỏ vào tai nhau, ngay giữa lúc đông người. Chẳng phải là một bí mật gì ghê gớm, mà chỉ là: “Em / anh đáng yêu quá!”.
– Sánh vai nhau đi dạo phố, ghé miệng vào tai chàng / nàng thổi phù một cái và cười…
– Hoặc cùng nhau nói thì thào qua điện thoại “Hôn anh / em…”
– Cùng nhau mút cà rem, mút kẹo & đi bộ lòng vòng khắp các phố.
– Tặng nàng một tấm đắp (throw) để nàng mang theo trong xe phòng khi tuyết xuống, trời quá lạnh, hoặc nàng đắp lên người lúc ở nhà đọc sách hay xem TV.
Vân vân và vân văn… Còn nhiều nữa Real Romantic, phải không bạn? Vậy tới phiên bạn kể nhé.