Ông nọ cùng gia đình trở về sau chuyến đi chơi thì thấy một con cóc đang băng qua đường. Ông dừng xe lại, mang con cóc đặt vào vệ đường.
Con cóc bỗng nói:
– Cám ơn ông cứu mạng. Tôi sẽ cho gia đình ông một điều ước!
Ông nọ xoa cằm:
– Làm sao giúp con chó tôi thắng cuộc đua chiều nay được không?
Ông gọi con chó ra, và khi thấy con chó chỉ ba chân, con cóc nói:
– Khó quá! Ông xin điều khác đi!
Lúc đó bà vợ trong xe bước ra:
– Vậy làm cho tôi thắng cuộc thi hoa hậu năm nay đi!
Cóc nhìn bà vợ rồi quay lại nói với ông chồng:
– Ông cho tôi xem lại con chó được không.
Nguyễn Vĩnh Long (FL, sưu tầm)

Bảo Huân
Dễ hơn
Mẹ hỏi Anna:
– Con đã chia 4 cây kẹo chocolate cho 3 chị em chưa?
– Hai chứ mẹ?
– Mẹ đưa 3 thỏi mà?
– Nhưng 4 cái chia 3 thì khó lắm, nên con ăn bớt một cây!
Toxic (tk)
May
Một ông hớt hải bước vào quán rượu:
– Tôi có đến đây tối hôm qua không?
– Có. Chính ông!
– Tôi xài nhiều tiền không?
– Khoảng 300 đô la…
– Ơn Chúa, vậy mà tôi cứ tưởng làm rơi đâu rồi chứ!
Dung ba khía (email)
Điều cần thiết
Trong một lớp Giáo lý, cô phụ trách hỏi các em:
– Nếu cô bán nhà, xe và đồ cũ trong nhà đi, đem tặng hết tiền cho nhà thờ thì cô có được lên thiên đàng không?
Cả lớp thét lên:
– Không!
– Vậy nếu cô lau nhà thờ hàng ngày, cắt cỏ ngoài sân, dọn dẹp đồ đạc thì cô có được lên thiên đàng không?
– Không ạ!
– Vậy làm sao để được lên thiên đàng?
Cả lớp đồng thanh:
– Cô phải chết trước ạ.
Tư Bạc Liêu (st)
Suy luận
Trong giờ Sinh vật, cô giáo giảng:
– Những con kiến thợ có thể tha được miếng thức ăn nặng gấp 5 lần trọng lượng của nó. Từ đó các em có hiểu ra được điều gì không?
– Điều này cho thấy chúng không biết giúp đỡ lẫn nhau ạ!
Hà Văn Nhân (SG, email)
Giàu
Hai ông bạn già gặp nhau:
– Mấy đứa con anh dạo này làm gì?
– Chúng nó ngồi đếm tiền cả ngày, chỉ rảnh được ngày Chủ Nhật.
– Tụi nó buôn bán gì mà khá vậy?
– Một đứa đứng ở quầy cashier, đứa kia làm ngân hàng!

Bảo Huân