Ban nhạc The Rolling Stones hôm 25 tháng 10 vừa qua đã bất ngờ mở cửa câu lạc bộ nhạc rock La Trabendo biểu diễn trước 350 người hâm mộ ở thủ đô Paris của Pháp sau khi thông báo nhanh trên Twitter.
Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của họ kể từ năm 2007 và được tổ chức ngay trước loạt chương trình kỷ niệm 50 năm của ban nhạc ở London và New Jersey.

Chơi trong một tiếng rưỡi đồng hồ, các thành viên của ban nhạc lừng lẫy một thời đã biểu diễn các bản nổi tiếng như Rock and Roll và Brown Sugar.
Huyền thoại đứng đầu ban nhạc Mick Jagger nói đùa:
“Tôi không thể tin rằng tất cả chúng tôi giờ vẫn còn có thể đứng được”, ông Jagger nói.
“Bạn chắc đã nghĩ rằng đến thời điểm này, một hoặc hai người trong chúng ta chắc đã chỉ có thể ngồi, nhưng chúng tôi lại vẫn đứng được”
Vé vào cửa xem buổi tập dượt tại câu lạc bộ Le Trabendo ở Paris chỉ có 12 bảng Anh và đã bán hết sạch chỉ trong vòng vài phút.
Robert Blalack, một fan hâm mộ, nói: “Tôi nghĩ ban nhạc vẫn còn chơi rất hứng khởi dẫu đã 50 năm trôi qua. Trông họ đàn và hát vẫn còn trẻ trung như hồi 1979.”
Johaan Anssen thì cho biết đã chờ trong gió lạnh hơn 3 tiếng đồng hồ để mua được cái vé 12 bảng Anh. Ông nói: “Tôi không có việc làm và không thể đi xem nếu phải trả tới vài trăm bảng cho một cái vé như ở London tới đây. Tôi đã được xem và tôi nghĩ đây mới thực sự là dân chủ. Tôi yêu The Rolling Stones và tôi đã có một buổi tối tuyệt vời.”

Tại La Trabendo, ban nhạc huyền thoại còn chơi các bản được yêu thích khác, trong đó có Route 66 và Miss You, cũng như sáng tác mới nhất Doom and Gloom.
Nhạc phẩm này đã đạt đỉnh cao ở vị trí số 97 trong xếp hạng Singles Chart chính thức tại Anh.
Nhiều người hâm mộ cũng nói với BBC News rằng họ đã bất ngờ vì phong độ và sự tuyệt vời mà Rolling Stones đã trình diễn tại câu lạc bộ ở Paris.
