Menu Close

Những tập tục đón mừng năm mới

Bất kể sắc dân nào và ở bất cứ nơi đâu trên quả địa cầu này, dù với những truyền thống, tập tục khác nhau nhưng ý niệm về những ngày năm mới vẫn là những mong ước tốt lành, thịnh vượng, hy vọng và may mắn cho năm mới. Chính từ những ý niệm này mà mỗi sắc dân có những tập tục đón mừng năm mới khác nhau.


Này là… khố đỏ, xanh, tím, vàng

Nhiều sắc dân Mỹ La Tinh có tập tục đón năm mới bằng cách mang… quần lót mới sặc sỡ, nhiều màu sắc. Những màu phổ biến nhất là màu đỏ tượng trưng cho tình yêu rực rỡ, may mắn hay màu vàng biểu tượng cho tiền bạc, giàu sang… Không biết tập tục này có từ bao giờ và phát xuất từ đâu, hay có lẽ họ biết câu thành ngữ “khố rách áo ôm” chỉ sự đói nghèo, coi khinh của ta nên “chơi” vài cái khố đẹp năm mới cho sang chăng?


alt

Cầu cơ năm mới

Cầu cơ, nói chuyện với người chết là một trong những thói quen tâm linh của các “amiga, amigo” bạn Mễ Tây Cơ quen thuộc của chúng ta. Hổng chỉ tại Việt Nam mà người dân Mexico rất tin rằng họ có thể nói chuyện với người thân đã mất và đêm giao thừa là đêm “linh thiêng” nhất để cầu cơ vì tâm hồn họ thanh tịnh nhất. Điều hơi khác biệt với Việt Nam chúng ta là không phải họ làm tại nhà (cho sợ chơi), mà thường đến các chỗ cầu cơ hợp pháp với một lệ phí nhỏ. Một số người cho rằng nói chuyện với ma coi vậy mà bình an hơn, vì nói chuyện với người có khi mới chỉ vài câu đã muốn… “đục”.

alt

Mừng năm mới ở nghĩa trang

Người dân tại thị trấn Talca thuộc Chile thì không thèm cầu cơ mà tới luôn nghĩa địa, tổ chức “party” qua đêm trong nghĩa địa. Đúng 11 giờ đêm ngày đầu năm là nghĩa trang tại đây mở cửa cho hàng ngàn người dân đến thắp đèn cầy, mở nhạc nhẹ, ngồi trò chuyện, vui đùa với nhau và với người thân đã mất.  Điều này cũng giống Việt Nam ta, một số người vẫn viếng mộ ngày Tết, dù không ai đến nghĩa trang ban đêm vì sợ… ma. Nghĩa địa là nơi được coi có một “cộng đồng cư dân”… hiền lành, ít tiếng cãi cọ và gắn bó với nhau lâu dài.


alt

alt