Menu Close

Trang thư tín (tháng 01 ngày 31, 2013)

Hùng Nguyễn
Tôi mới đọc “Người lính” của Đoàn Xuân Thu và rơi nước mắt, mặc dầu cả hai mẩu này tôi đã đọc đâu đó trước đây qua một dịch giả khác. Cách của tác giả ĐXT cô đọng, nhấn mạnh hơn ở những cao điểm làm cảm xúc của người đọc dâng lên tột bậc. Tôi đọc đi đọc lại 3, 4 lần mà vẫn cứ thấy bâng khuâng, xúc động…

Mây Tím (CO)
Không rõ ai sưu chọn hay từ độc giả gởi đến những bức ảnh rất dí dỏm, ý nhị ở mục “Góc ảnh vui”. Xem xong là thấy đời hết buồn liền 🙂

Vũ Sơn Trường (Vancouver, BC)
Những hướng dẫn của Andy Nguyễn (mục Góc nhiếp ảnh) rất hay, dễ “tiêu”, dễ nhớ, nhất là cách viết nhẹ nhàng, vui vui. Tôi “nghiên cứu” nhiều sách dạy nhiếp ảnh nhưng chưa thấy ai chỉ dẫn sâu sắc mà dễ hiểu như Andy. Cảm ơn Trẻ, cảm ơn tác giả….

Má Bảy (Jacksonville, FL)
Trẻ sau này nhiều mục quá hay: Trả lời của thầy thuốc Nguyễn Ý Đức, mục Sổ tay khách hàng, Y tế & đời sống, Pháp luật (Ls Phước). Rất bổ ích cho người đọc.

Addis Dung
Tôi thích mục “Điểm phim” của Hoàng Nhất Phương, dẫn dắt câu chuyện rất ngọt và cho tôi thêm kiến thức để chọn lựa trước khi đến rạp…

Cảm ơn chia sẻ của bạn. Đây sẽ là món quà vô giá cho tác giả nhân dịp đầu năm 🙂

Nguyễn Thị Hà Trang (Grand Prairie, TX)
Nam Đan viết “Sài Gòn Chuyện Quỡn” rất có duyên. Có phải đây là Văn Quang, một nhà văn trước 1975?

Không thưa bạn. Nam Đan là một lớp cầm bút sau này, trẻ hơn nhiều. Cảm ơn lời khen của bạn dành cho tác giả.

Nguyễn T. Minh Nhật
“Những bông hoa của cuộc sống” bao giờ cũng để lại những ấn tượng đẹp về đời sống, cho dầu câu chuyện ở hoàn cảnh nào. Tôi rất thích mục này…

Trung (email)
“Món quà Giáng Sinh” làm cả triệu người xúc động (bài đã post ở www.baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/The-gioi-quanh-ta/mon-qua-giang-sinh-lam-ca-trieu-nguoi-xuc-dong)
Ở đâu cũng có người bất hạnh. Nhưng ở đất nước của các bạn cảnh sát là người tốt.

alt