Một thanh niên 34 tuổi đã bị cảnh sát Port St. Lucie tại Florida bắt giữ sau khi một phụ nữ báo rằng anh đang bỏ tay vào quần, làm trò…khỉ trước mặt cô, giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Sau khi bị cảnh sát còng tay vì tội công xúc tu sỉ nơi công cộng, khi về bót cảnh sát anh mới giải thích và đưa “hàng” cho cảnh sát xem với lý do là, bị… ngứa quá, chịu không nổi nên phải gãi nơi công cộng như vậy nên đã được cảnh sát trả tự do và cho thêm ống kem chống ngứa. Ngứa cũng như ho, đôi khi chẳng cầm đặng nên phải gãi hay ho liền, nhưng ngứa ba chỗ hiểm hóc như vậy thiệt là ngứa bất nhơn, tí nữa vào tù.

Thương chó mèo
Nếu phương Tây thương chó mèo bằng lời nói, hành động thì dân Việt thương chó mèo bằng tấm lòng, vì bao nhiêu chó cũng đưa lên bàn nhậu, cho vào… lòng mình. Đi xa hơn nữa, Bộ Nông Nghiệp và Cục Thú Y tại Việt Nam vừa thông báo người dân nuôi chó mèo phải trình báo với chính quyền địa phương, được cấp sổ quản lý và khi chó mèo chết phải làm giấy… báo tử. Việc này có gây khó khăn cho người dân vì nhiều khi chó bị bắt trộm, người dân không biết phải trình báo như thế nào cho đúng, như chó bị bắt ở đâu, bị đưa vào tiệm nhậu nào và ai đã đưa chó vào lòng (mình).

Làm nghị viên phải có võ
Bấy lâu nay người ta đã từng thấy cảnh các nghị viên Nam Hàn, Đài Loan… hay thượng tay hạ chân mỗi khi bàn chuyện đại sự quốc gia và không giải quyết được vấn đề thì nay tại Nghị Viện Ukraine cũng xảy ra những cảnh tương tự như vậy. Bất đồng vì không thoả hiệp được các chính sách quốc gia nên các ông bà nghị viên đã nhào vào đánh đấm túi bụi, y như phi đấu võ đài. Kết quả: 6 nghị viên bị chở vào bệnh viện. May là các nghị sĩ Mỹ rất lịch sự chứ bằng không, ba chuyện cãi vã y tế, ngân sách hồi cuối năm thì đã có khối người phải vào bệnh viện.

Quốc hội Nam Hàn
Quốc hội Ukraine
Quốc hội Đài Loan