h phố du lịFlorence là thủ phủ của vùng Tuscany và tỉnh Florence nằm bên bờ sông Arno của Italy. Thành phố hàng ngàn năm tuổi này, được xem là “cái nôi” của phong trào Phục Hưng Châu Âu với thành tựu rực rỡ về hội họa và kiến trúc. Năm 1982, Florence được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa của thế giới. Tạp chí du lịch uy tín Travel Leisure bình chọn là “Thànch tốt nhất thế giới”.

Florence đã từng là Thủ đô của Italy từ năm 1865 đến 1871 trước khi Thủ đô được dời về Rome. Ngày nay, trung tâm của thành phố với nhiều nét kiến trúc từ thời trung cổ như đường sá nhỏ hẹp được lát đá, những ngôi nhà nhỏ xinh xắn được lợp ngói đỏ còn giữ được khá nguyên vẹn.

Florence sở hữu gần một nửa số công trình kiến trúc cổ và các tác phẩm nghệ thuật của Italy. Quảng trường Piazza San Giovanni- trung tâm tôn giáo tiêu biểu nhất của thành phố và cũng là nơi du khách hội tụ.
Thành phố có nhiều tượng đài nghệ thuật điêu khắc nhất thế giới. Bức tượng của nhà điêu khắc đại tài Benvenuto Cellini tạc Perseus với cái đầu của Medusa đặt tại góc quảng trường Piazza della Signoria. Ông đã hoàn thành tác phẩm này trong 10 năm.
Cạnh nhà thờ Santa Maria del Fiore là tháp chuông Giotto’s Campanile đứng riêng lẻ cao 85 mét. Tháp gồm năm tầng trang hoàng với rất nhiều tượng bằng gốm sứ. Tháp chuông do nghệ sĩ Giotto bắt đầu xây dựng năm 1334 và được Francesco Talenti hoàn thành ba tầng trên cùng năm 1359.
Florence cổ kính với những ngôi nhà còn mang dáng dấp của thời Trung cổ trên những con đường lát đá nhỏ hẹp. Du khách hẳn sẽ ngạc nhiên với số lượng công trình dân dụng, nhà thờ và công sở cổ xưa của đất nước Italy.
Nằm trong Campo dei Miracoli, toà tháp Pisa được dự trù xây cất như một tháp chuông vào năm 1173 cho thành phố Pisa. Năm năm sau đó nó bắt đầu nghiêng sau khi tầng thứ ba được hoàn tất. Gần 100 năm sau, kiến trúc gia Giovanni di Simone mới hoàn tất thêm 4 tầng nữa, tương ứng với chiều nghiêng của tòa tháp. Sau cùng một cái lầu chuông được xây trên đỉnh vào năm 1372. Tháp nghiêng Pisa cao 56 mét gồm 8 tầng. Muốn lên tới ngọn tháp thì phải leo 293 bậc thang hẹp xoắn vòng, và một vòng tour 45 phút (giới hạn chỉ 30 người).
Một công trình điêu khắc mới nhưng nhiều ý nghĩa của một đất nước chuyên nghề đi biển. Chiếc vali hành trang của người thủy thủ ôm vào lòng chiếc tàu ra khơi giữa nghìn trùng đại dương.