Charles Rodriguez gốc Colombia là một tay chơi có hạng, xem trời bằng vung. Hồi cuối năm 2011, sau khi đánh đập và trấn lột một chủ tiệm kim hoàn được số hột xoàn, ngọc trai trị giá cả trăm ngàn đô tại London, Rodriguez đi du hí bên Brazil, trước khi về “cố quận” để tung tăng “áo gấm về làng”. Ăn chơi đến đâu, Rodriguez khoe hình lên facebook đến đó, mà không biết rằng cảnh sát Anh sau khi điều tra vụ án đã biết tỏng ai là thủ phạm. Có điều do Colombia không có thỏa thuận dẫn độ với Anh, nên cảnh sát Anh phải… chờ thời. Chẳng ngán ai, Rodriguez lại mò về London hồi Noel vừa rồi với giấy thông hành giả để mua sắm, ăn chơi và tiếp tục khoe hình lên facebook. Kết quả là Rodriguez hiện nay đã không còn “khoe” hình đang ở tù lên facebook nữa.


Kẻ trộm tội nghiệp
Nếu có kẻ cướp như Rodriguez coi trời bằng vung như trên, thì cũng có những kẻ trộm thiệt tội nghiệp như… Lan và Điệp. Paul Gilmour tại Oregon tưởng đã bị mất trộm chiếc xe đạp dùng đi làm mỗi ngày, thì được cảnh sát báo đến nhận xe. Không chỉ lấy lại xe, Paul còn nhận thư xin lỗi kèm theo 10 đô bồi thường của kẻ trộm để mua lại khoá mới. Trong thư, “kẻ trộm” cho biết bị thất nghiệp đã hai năm nên đâm ra nghiện ngập, đau ốm, buồn tình nên muốn vào tù quách cho xong, đành ăn trộm đại chiếc xe đạp để được vào tù. Trong tái bút kẻ trộm còn khuyên Paul nên mua loại khoá xe chữ U tốt tốt một chút (như trong thư), chứ đừng có mua đồ Made in China (điều này CKT suy diễn vậy).

Paul Gilmour
Trộm mê nhạc
Gia đình Matt Kerry tại Dakota vừa bị một vụ trộm vào nhà, tuy buồn rầu nhưng cũng có phần an ủi. Số là kẻ trộm sau khi ăn trộm tại nhà của Matt thì viết vài hàng chữ để lại, khen chủ nhà là sành nhạc, biết nghe nhạc, để nhạc dìu dặt trong phòng ngủ nghe… quá phê, vừa ăn trộm, vừa nghe nhạc không thấy… mệt. Chẳng những vậy, kẻ trộm chỉ lấy đi 3 CD nhạc và để lại một túi xách đắt tiền của chủ nhà mà hắn định trộm.
