Vài sự kiện nổi bật
Justin Bieber, Maroon 5, Rihanna
Cả ba nghệ sĩ đều tung ra những album và đĩa đơn thành công trong năm. Nhưng với nền văn hóa tôn sùng người nổi tiếng, khi hình ảnh cá nhân và đời tư được chú ý hơn các thành quả về âm nhạc, hình ảnh của 3 nghệ sĩ này tràn ngập, từ chỗ “không cưỡng lại được” trở thành “không thể thoát được”. Dĩ nhiên là không thể trách Justin Bieber vì sự quan tâm của công chúng từ đời sống tình cảm cho tới chuyện ói trên sân khấu! Rihanna thì có phần khuyến khích mọi người để ý đến chuyện yêu đương của cô khi mời bạn trai cũ là Chris Brown hát chung trong album mới, bài Nobody’s Business.


Call Me Maybe, Gangnam Style, kiểu hát cover của Walk Off the Earth
Vâng, bạn đã nghe quá đủ, Gangnam Style đã trở thành clip đầu tiên vượt ngưỡng 1 tỷ view. Ở Canada, 5 thành viên của nhóm Walk Off the Earth vây quanh một chiếc guitar, hát lại bài Somebody That I Used to Know của Gotye và có được 140 triệu lượt xem trên YouTube, quan trọng hơn là có được một hợp đồng với hãng Columbia. Còn Call Me Maybe, có lẽ phần nào nhờ Justin Bieber cũng tweet về bài này nên hiện tại Carly Rae Jepsen đã có cỡ 4 triệu người theo trên Twitter, hầu hết đều sẵn lòng gọi điện thoại cho cô, nếu họ có số.
Somebody That I Used to Know
Được ghi âm ở nhà… ba mẹ vào năm 2011, Somebody That I Used to Know có một sự khác biệt so với các bài hát trong top khác và khi lọt được vào Mỹ, ca khúc đã là một bản nhạc thành công khắp thế giới. Và rồi danh tiếng của Somebody That I Used to Know còn nở rộng hơn với vô số clip nhạc hát lại, nổi nhất có thể nhắc đến nhóm Walk Off the Earth hoặc một clip khác do chính Gotye thực hiện, cắt dựng tổng hợp từ các clip cover khác. Ca khúc này còn được hát lại trên Glee và American Idol, Kelly Clarkson và nhóm ái mộ thì hào hứng diễn live. Bài hát về sự tan vỡ, chia xa vẫn có được sự chia sẻ nhiều nhất, hơn các bản nhạc hạnh phúc
Adele và Taylor Swift
Nhẵn mặt trên các bảng xếp hạng, chỉ có hai giọng hát nữ Adele và Taylor Swift là có khả năng cạnh tranh trong cuộc đua đĩa bán chạy của năm. Theo kiểu chạy đua của thỏ và rùa, album 21 của Adele hiện chỉ xếp hạng 21 sau 95 tuần phát hành nhưng có lượng đĩa bán ra tổng cộng là 10.1 triệu bản, dẫn đầu danh sách bán chạy nhất của năm 2012, một vị trí mà đĩa 21 đã có được từ năm 2011. Từ trước đến giờ, chỉ có một album duy nhất làm được điều này (bán chạy nhất trong cả 2 năm liên tiếp) là đĩa Thriller của Michael Jackson vào năm 1983 và 1984. Nhờ có 6 giải Grammy hồi tháng 2, đĩa 21 đã bán được 4.3 triệu bản trong năm. Xếp kế đó là đĩa Red của Taylor Swift, đang xếp hạng 1 trên Billboard. Phát hành cuối tháng 10/2012, Red đã bán được 2.6 triệu bản chỉ trong vòng 8 tuần.
Some Nights, fun.; Babel, Mumford & Sons; A Different Kind of Truth, Van Halen
Kiểu nhạc folk của Mumford & Sons đã bảo đảm mang lại sự hào hứng trong năm 2009 nhưng với một album ở mức trung bình như Babel năm 2012 mà vẫn nhận được ngợi khen và có được cơn sốt về doanh số là hơi quá. Babel là đĩa nhạc bán nhanh nhất trong năm, với 159,000 bản bán ra trong tuần đầu tiên và cũng là đĩa nhạc Anh quốc bán nhanh nhất ở Mỹ với 600,000 bản. Album còn được đề cử 4 giải Grammy trong 6 đề cử mà nhóm nhận được. Tương tự, với thành công của We are young, album Some nights của fun cũng được ngợi khen và xếp đầu Billboard 6 tuần và nhận 6 đề cử Grammy. Một album khác rất được chờ đợi là A Different Kind of Truth của nhóm Van Halen, album đầu tiên của nhóm sau 14 năm.
One Direction
Dù các gương mặt “cựu trào” như Adele và Taylor Swift có mặt trong vị trí hạng nhất ở nhiều bảng xếp hạng trong năm 2012 nhưng những ngôi sao sáng nhất của năm vẫn là những tài năng mới toanh và trẻ trung. One Direction đã chiếm giữ vị trí hàng đầu cho danh hiệu nghệ sĩ/nhóm nhạc mới của năm do Billboard đưa ra, MTV cũng tuyên bố nhóm là Nghệ sĩ của năm còn Barbara Walters, một nhân vật truyền hình nổi bật ở Mỹ, cũng đưa One Direction vào chương trình Most Fascinating People thường niên của bà.
NV